Tin phim Hàn tháng 11, 2015




Trần Lãm Vi


Fatal Intuition, phim điện ảnh ăn khách


 




Với vai chính là ngôi sao Joo Won, Fatal Intuition ra mắt hôm 28 tháng 10 và lập tức thu về 4.26 triệu USD, tương đương 624,000 lượt khán giả, sau năm ngày trình chiếu. Qua đó, đây là bộ phim điện ảnh ăn khách nhất tại thị trường Hàn Quốc trong cuối tuần qua.


Là tác phẩm của đạo diễn mới Yoon Joon Hyung, có kinh phí đầu tư vô cùng “khiêm tốn.” Fatal Intuition mang yếu tố ly kỳ, bí ẩn, thuộc thể loại kinh dị – điều tra hình sự, xoay quanh sự truy đuổi không ngừng kẻ sát nhân hàng loạt bí ẩn của một người mang lòng thù hận khi người thân nhất bị sát hại không rõ lí do. Trong Fatal Intuition, Joo Won sắm vai chính Jang Woo, người rất mực yêu thương và bảo vệ em gái Eun Ji (Ryoo Hye Young) kể từ sau khi cha mẹ họ qua đời trong một tai nạn giao thông. Tới một ngày, Eun Ji bị mất tích và Jang Woo phải tìm đủ mọi cách để tìm kiếm cô. Anh nhận được sự giúp đỡ từ Shi Eun (Lee Yoo Young), một cô gái ngại tiếp xúc với đám đông. Lý do bởi cô sở hữu khả năng ngoại cảm, nhìn thấy cái chết của những người xung quanh trước khi bi kịch xảy ra, nhờ đó cô có thể dự đoán được vụ án mạng sẽ xuất hiện khi nào, những nạn nhân tiếp theo của kẻ giết người hàng loạt.


Để tham gia Fatal Intuition, nam diễn viên Joo Won đã phải tăng cân và học cách nói giọng địa phương trước khi phim bấm máy. Tác phẩm do CGV Arthouse phát hành tại Hàn Quốc và mới được công ty Finecut rao bán cho các thị trường quốc tế trong khuôn khổ liên hoan phim quốc tế Busan diễn ra hồi tháng 10.


Sự có mặt của Fatal Intuition đã đẩy tác phẩm ly kỳ nội địa khác là The Phone xuống vị trí thứ hai. Bộ phim mang yếu tố giả tưởng khi người đàn ông bỗng có thể nói chuyện với vợ tại thời điểm trước khi cô bị sát hại và quyết tìm cách ngăn chặn bi kịch xảy ra. Tài tử Son Hyun Joo sắm vai chính, The Phone thu được 2.47 triệu USD trong cuối tuần qua.



Dân tình điên đảo vì “Cô nàng xinh đẹp”



“She was pretty” với tựa Việt “Cô nàng xinh đẹp” là bộ phim truyền hình Hàn Quốc “hot” nhất hiện tại. Báo Người Việt sẽ điểm bộ phim hấp dẫn này sau 2 kỳ tin tức về những ngôi sao Hàn. Vì sao lại khiến dân nghiền phim Hàn thích thú tác phẩm này đến thế? Báo chí trong ngành giải trí phim bộ đưa ra những lý do sau đây:



Nhân vật “thực tế”



Hye Jin mang hình ảnh một cô nàng ở ngoài đời: xấu xí, thất bại, không ai yêu…



Phim kể về cuộc tái hợp hai người bạn sau những biến cố lớn xảy ra trong cuộc đời họ. Park Seo Joon vào vai Sung Joon, sao nữ Hwang Jung Eum vào vai Hye Jin. 2 nhân vật chính này từng là tình đầu của nhau ở thời học trò tiểu học, khi đó chàng là một cậu bé mập ù, bị bạn bè xa lánh, còn nàng thì thông minh, xinh đẹp, học giỏi nổi tiếng và luôn bênh vực, che chở cho cậu mập vì thương cậu bị mất mẹ. Nhưng sau khi trưởng thành, họ dự định gặp lại nhau trong một cuộc hẹn tại New York, mọi chuyện trở nên trái ngược và không thành, bởi vì nàng nhận thấy chàng vừa điển trai lại thành công, còn nàng lại trở nên xấu xí từ sau tuổi dậy thì, hiện tại xấu như con vịt đẹt, lại còn hậu đậu và nghèo. Vì thế nàng nhờ cô bạn thân xinh đẹp Ha Ri con nhà giàu đang cho nàng ở nhờ trong nhà, cô bạn đứng ra nhận là Hye Jin.



Sung Joon và Ha Ri xinh đẹp đóng thế vai cô bạn thân Hye Jin.



Không như nhiều bộ phim Hàn khác, nhân vật nữ chính dù có ngốc nghếch, nghèo hay “lọ lem” thì vẫn có cái thu hút người xem đó là nhan sắc. Nhưng trong “Cô nàng xinh đẹp,” suốt 8 tập đầu, nhân vật Hye Jin hiện lên với một hình ảnh tầm thường nhất. Cô không xinh đẹp, không giỏi, càng không thành công, tiêu biểu một nhân vật thực tế ngoài đời, khiến cho mọi cô gái bình thường đều ưa thích ngay.



Sức hút từ Siwon



“Cô nàng xinh đẹp” là bộ phim đánh dấu sự trở lại của ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng Choi Siwon. Trước đó, anh là thành viên của nhóm nhạc Super Junior từng ghi dấu ấn qua hàng loạt vai diễn trong nhiều bộ phim truyền hình. Vì vậy, sự xuất hiện của anh rất được người hâm mộ mong chờ.



Anh chàng khó đỡ nhất: Shin Hyuk hù hết hồn Hye Jin.



Và không phụ lòng khán giả, Siwon tiếp tục gây ấn tượng khi hóa thân thành phóng viên Shin Hyuk. Nhân vật của anh là một anh chàng đẹp trai nhưng siêu bựa và siêu hài. Anh thích chọc ghẹo đồng nghiệp, nhất là cô nàng Jackson (biệt danh anh đặt cho Hye Jin). Anh thích “gài hàng” để đồng nghiệp mời mình ăn uống. Anh có nhiều cử chỉ, hành động “bá đạo” vừa dễ thương vừa hài hước. Nhưng bí mật của anh chính là một nhà văn nổi tiếng và còn là con nhà đại gia… Và Siwon đã thể hiện một cách rất xuất sắc cái hồn của nhân vật. Có thể nói, một trong những lý do người thích bộ phim là bởi muốn xem anh chàng này trên màn ảnh.



Hệ thống nhân vật trong phim đa dạng và có nét riêng



Bên cạnh đó, các nhân vật khác của phim cũng đều có những điểm đặc biệt riêng: Đó là một Sung Joon điển trai và tài giỏi – là mẫu bạn trai mà các cô gái tìm kiếm, là cô nàng Ha Ri (Go Joon Hee) vừa xinh đẹp vừa giỏi giang – người khiến các cô gái ghen tị và khiến các chàng trai thèm muốn; đó còn là bà tổng biên tập là em chủ báo, kệch cỡm luôn mồm ca hát cũng như phát ngôn tiếng Itali, cô biên tập nhí nhảnh chuyên “săn trai giàu” nhưng “săn hụt” anh con trai chủ báo do suy đoán nhầm…



Một kịch bản hài hước và nhiều bất ngờ



Khi xem “Cô nàng xinh đẹp,” khán giả được cười “như một con điên” từ đầu đến cuối mỗi tập. Bộ phim xây dựng được một loạt tình tiết vừa mang đến sự hồi hộp, vừa tạo tiếng cười. Những lần Hye Jin run cầm cập, miệng lắp bắp, hai hàm răng va vào nhau khi gặp Sung Joon luôn khiến người xem phải phì cười. Thậm chí, nhìn bộ tóc xù cùng khuôn mặt ửng đỏ của Hye Jin thôi cũng đủ khiến khán giả bật cười. Các nhân vật khác trong phim luôn được đặt vào những tình huống tréo ngoe, khó đỡ, không thể dự đoán.



Chuyện tình cổ tích luôn hấp dẫn khán giả



Bên cạnh sự hài hước, đây còn là một bộ phim lãng mạn khai thác đề tài “hoàng tử và lọ lem” nhưng được làm hết sức sáng tạo. Chuyện tình của Sung Joon và Hye Jin được chia làm 3 giai đoạn: Thời học tiểu học, thời tìm lại nhau sau một thời gian dài với giai đoạn đầu nhờ Ha Ri làm “Lê Lai cứu chúa,” con thiên nga thế thân con vịt đẹt Hye Jin để rồi con thiên nga phát sinh tình yêu vì nhập vai; giai đoạn 3 là sự thật lộ bày, tình bạn vẫn nguyên vẹn giữa 2 nàng, và tình yêu thất lạc được đoàn tụ.


Ở giai đoạn đầu tiên – thời thơ ấu, nàng là người che chở và bảo vệ cho chàng. Chuyện tình “con nít” khi đó hồn nhiên và trong trẻo với những kỷ niệm ngọt ngào như cùng nhau qua đường, cùng nghe chung một ca khúc, che mưa chung một cái áo… Đến khi lớn lên, mọi chuyện hoàn toàn ngược lại, Sung Joon trổ mã thành một “bạch mã hoàng tử” luôn tìm kiếm tình đầu thời bé của mình; còn Hye Jin lại chạy trốn khi dung nhan bỗng trở nên xấu xí. Sau đó, biên kịch đã cho Hye Jin có một cú lội ngược dòng, trở lại tự tin và xinh đẹp vốn có, còn Sung Joon cũng tìm được cô người yêu nhỏ bé ngày xưa của mình.


Những lý do nêu trên đã được chứng minh qua rating tăng cao dài theo bộ phim sắp kết thúc này, chỉ đứng sau bộ trường phim 50 tập I Have a Lover – “Yêu Anh Lần Nữa” mà báo Người Việt vừa điểm xong và đang chiếu đến lúc cô chị Young Ki từ Trung Quốc đưa con về Hàn trị bệnh, chuẩn bị giải mã về hai chị em song sinh, và sẽ trở nên hấp dẫn bước vào diễn tiến một cuộc tình quả báo nhãn tiền.



“The Priests” công chiếu ngày 5 tháng 11




Phim điện ảnh “The Priests” do hai diễn viên Kim Yoon Seok và Kang Dong Won đóng vai chính đã công chiếu ngày 5 tháng 11 vừa qua. Đây là lần gặp mặt thứ hai của Kim Yoon Seok và Kang Dong Won trong phim điện ảnh, và tác phẩm lần này có một nội dung mới lạ, chưa từng có trước đây trong các phim trước đó của Hàn Quốc. Trong poster được công bố, Kim Yoon Seok và Kang Dong Won đã cho thấy một sự biến đổi rất mới mẻ. Hình ảnh của hai người trong bộ y phục mục sư cũng đã đủ lôi cuốn khán giả.


“The Priests” nói về hai vị mục sư trong quá trình giải cứu một cô bé đang gặp nguy hiểm. Mặc cho mọi người có phản đối và nghi ngờ, mục sư Kim (Kim Yoon Seok đóng) vẫn kiên quyết đi giải cứu cô gái trẻ. Và người trợ giáo Choi (Kang Dong Won đóng) dù nhận được nhiệm vụ phải giúp đỡ mục sư Kim, vẫn không khỏi nghi ngờ ông. Điều này được thể hiện rõ ràng trên poster, với ánh mắt đầy kiên quyết, luôn nhìn thẳng về phía trước của Kim Yoon Seok và ánh mắt chất chứa những lo sợ của Kang Dong Won. Dòng chữ “Tôi đã chuẩn bị đi đến nơi nguy hiểm nhất” trên poster cũng thể hiện được những bí ẩn của bộ phim. “The Priests” là một tác phẩm mới mẻ của nền điện ảnh Hàn Quốc.



Moon Chae Won và Lee Jin Wook tham gia “Goodbye Mr.Black”




SBS đã chính thức công bố diễn viên chính của bộ phim truyền hình tối thứ 4-5 “Goodbye Mr.Black.” Lee Jin Wook vào vai Cha Ji Won (Mr.Black), nhân viên của tổ chức Navy Special Operations Force. Nhân vật này được miêu tả là một người đàn ông quyết đoán và đối xử với mọi người rất bình đẳng. Nhưng anh đã bị người bạn thân nhất phản bội, điều này khiến anh nuôi ý định trả thù. Moon Chae Won vào vai Swan, một người phụ nữ sống bất cần và tự do theo ý mình. Cha Ji Won đã đồng ý một cuộc hôn nhân giả với Swan để tiện cho kế hoạch trả thù, thế nhưng sự tươi sáng của Swan đã chữa lành vết thương và khiến anh dần yêu cô.


“Goodbye Mr. Black” được chuyển thể từ bộ manhwa cùng tên của Hwang Mi Na. Bộ phim được chỉ đạo bởi đạo diễn Lee Chang Min, biên kịch Moon Jung Hee. Bộ phim sẽ lên sóng vào tháng 12, sau khi “The Village: Achiara’s Secret” kết thúc.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT