Ðức Tuấn/Người Việt
GARDEN GROVE (NV) – Ba năm trước cuộc thi “Giọng ca vàng 2011” được Trung Tâm Asia tổ chức rầm rộ lắm, một loạt những nam thanh nữ tú trúng tuyển và sau đó được mời cộng tác với trung tâm này như các ca sĩ chính thức của Asia Entertainment.
Trong số các thí sinh trúng tuyển đó, đáng nói nhất là giọng hát nữ Nguyễn Hoàng Anh Thư, cô là người đoạt giải đầu của cuộc thi.
Ca sĩ Nguyễn Hoàng Anh Thư. (Hình: Ca sĩ cung cấp)

Người ta còn nhớ bài hát “Anh Không Chết Ðâu Anh” với chiếc khăn tang trắng cầm trên tay, giọng hát nức nở, mang đầy xúc động đến khán giả ngồi xem cũng như ban giám khảo, chính là ca khúc đã đưa cô đến số điểm cao nhất, và cũng là ngôi vị hàng đầu của cuộc thi.
Kể từ sau hôm đó Nguyễn Hoàng Anh Thư chính thức bước vào Trung Tâm Asia, trở thành một thành viên mới của gia đình Asia.
Bây giờ thì tên Nguyễn Hoàng Anh Thư được rút ngắn là Hoàng Anh Thư.
Cô sở hữu một khuôn mặt trái xoan, đẹp, vẻ đẹp dịu dàng rất Việt Nam, một dáng dấp mảnh mai, dáng dấp mà có câu hát khi tả về người thiếu nữ như thế: “Thương em mong manh như một cành lan…”
Sau một thời gian khá lâu không gặp, cuộc hẹn với cô cuối cùng cũng được “make it” theo đúng chữ của cô ta nói với người viết, tại một nơi chốn dễ thương.
Hoàng Anh Thư tâm tình nhiều về đời sống, những show hát thành công với rất nhiều tiếng vỗ tay tán thưởng từ khán giả, và trong tâm tình đó cô tiết lộ về đứa con tinh thần đầu tiên sẽ được trình làng trong một hay hai tuần lễ sắp tới: “The Best of Hoàng Anh Thư – Giọng Ca Vàng 2011.”
“Tại sao lại là The Best of Hoàng Anh Thư trong khi đây là tác phẩm đầu tiên?” Cô bé cười nhẹ, giải thích, “Không phải đâu anh, tên đầy đủ của CD là ‘The Best of Hoàng Anh Thư – Giọng Ca vàng 2011’ chứ không phải đơn thuần chỉ là The Best of Hoàng Anh Thư không thôi!”
“Thế thì khác nhau như thế nào?” Thư giải thích thêm rằng dĩ nhiên trong đó phải có những ca khúc Anh Thư đã thắng giải giọng ca vàng 2011 như Anh Không Chết Ðâu Em chẳng hạn, và thêm một số bài hát khi cô đi hát đã được nhiều người tán thưởng như Mai Tôi Ði, Cõi tình Phai, Trăng Úa Sao Mờ, Nữa Hồn Thương Ðau, và một số nhạc phẩm khác.
Giọng hát của Hoàng Anh Thư là Mezzo Soprano, nhẹ nhàng và cô biết tự giữ cân bằng mỗi khi lên đến cao trào hay xuống ở những nốt thấp nhất của bài hát.
Còn nhớ ngày Hoàng Anh Thư góp mặt trong chương trình “Du Tử Lê và thi ca” ở thành phố sương mù, mưa lất phất và lạnh hầu như quanh năm, suốt tháng: Seattle. Hôm đó khán phòng nhỏ, chỉ có khoảng 200 khách ngồi thưởng thức thôi, vậy mà làm người ta cứ ngỡ ca sĩ Hoàng Anh Thư đang biểu diễn trong hội trường cả ngàn người, bởi sự ủng hộ nhiệt liệt, những tràng pháo tay không dứt, nghe như tiếng pháo nổ ngày tết, và mọi người thật sự “đã” lắm với giọng hát, cách chuyển tải từng bài hát “hết mình” với tình người chan hòa trong bữa tiệc âm nhạc ấm áp đó.
Hoàng Anh Thư tâm tình, tác phẩm này được thực hiện cũng đã khá lâu, thật sự trước đó Trung Tâm Asia đã từng cho cô vào phòng thu để thu âm 10 bài hát khác “Hòa âm, mix xong xuôi hết, tưởng rằng lên giàn phóng, ai ngờ đột nhiên 10 bài nhạc bị gác lại và tôi phải vào phòng thu để làm lại 10 ca khúc mới, đó cũng chính là 10 bài của CD ‘The best of Hoàng anh Thư – Giọng Ca Vàng 2011’ này”, bây giờ CD đã xong, in ấn, bìa bảng cũng đã hoàn tất, thế nhưng cô ca sĩ vẫn chưa được “ôm ấp” đứa con tinh thần đầu lòng của mình, bởi lẽ Trung Tâm Asia muốn giữ bí mật đến giờ phút chính thức “em bé” khóc oa oa chào đời!!!
Tấm ảnh hình bìa của album “The best of Hoàng Anh Thư – Giọng Ca vàng 2011” là tấm ảnh Hoàng Anh Thư đẹp thùy mị trong chiếc áo hở tay màu trắng, màu xanh là gam màu chủ đạo, và đằng sau cô ca sĩ có một cánh chim nhỏ tung bay, có lẽ tượng trưng cho ước mơ ca sĩ chắp cánh bay cao đã trở thành hiện thực.
“Ðiều gì tâm đắc nhất đối với bạn về tác phẩm CD này?” Hoàng Anh Thư cười “Ðiều tôi thích nhất vẫn là những bài nhạc tình lảng mạn, những bài hát đã được giới thưởng ngoạn thưởng thức rất chân tình nhất là mỗi khi tôi trình bày trong bất cứ các chương trình ca nhạc lớn nhỏ tại các tiểu bang xa.”
Hoàng Anh Thư đang lo lắng lắm cho buổi ra mắt CD đầu tay này của cô, dự định tổ chức một ngày gần đây tại quận Cam.








































































