LOS ANGELES, California (NV) – Austin Abrams bị cá voi nuốt chửng trong phim “Whalefall,” theo đoạn video giới thiệu phim được hãng 20th Century Studios công bố hôm Thứ Ba, 9 Tháng Sáu, UPI đưa tin.
“Whalefall” là phim gay cấn về đề tài thoát khỏi tình huống nguy hiểm, dựa trên tiểu thuyết của Daniel Kraus. Abrams đóng vai Jay, chàng thanh niên bị cá nhà táng (sperm whale), một loại cá voi, nuốt chửng trong lúc lặn biển tìm thi thể cha của anh.

Đoạn video giới thiệu bao gồm cảnh nhớ lại giây phút căng thẳng giữa Jay với cha của anh, ông Mitt (Josh Brolin đóng), và một kỷ niệm khác, trong đó, ông Mitt nói với con trai, “Bất cứ điều gì con muốn, con đều làm được.”
Sau đó, đoạn video chuyển qua cảnh tượng hãi hùng khi Jay bị vướng vào vật gì đó và bị con cá nhà táng nuốt chửng.
“Trong lúc bị mắc kẹt trong bụng con cá mà oxygen chỉ còn một tiếng nữa, Jay chợt nhận ra những bài học xương máu mà cha anh truyền đạt có lẽ là con đường cho anh thoát ra,” theo đoạn tóm tắt nội dung phim này.
“Whalefall” sẽ ra rạp ngày 16 Tháng Mười.
Abrams nổi tiếng qua vai diễn Ron Anderson trong “The Walking Dead,” Ethan Daley trong “Euphoria” và Dash trong “Dash & Lily.” Anh cũng sẽ tham gia “Resident Evil,” bộ phim sắp ra mắt của đạo diễn Zach Cregger.
Brolin cũng xuất hiện trong “The Dog Stars,” bộ phim hồi hộp hậu tận thế, dựa trên tiểu thuyết của Peter Heller. (Th.Long)











































































































