‘Chân Trời Tím,’ nhớ Trần Thiện Thanh

Đằng-Giao/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – “Một trong những hãnh diện nhất của Mỹ Lan là Anh Chí, con trai anh Nhật Trường và Mỹ Lan, vừa 18 tuổi và trở thành một thanh niên chững chạc, sẽ ôm đàn guitar xuất hiện với ban nhạc của cháu đồng thời cũng trình diễn nhạc của cha trong ‘Chân Trời Tím.’”

“Chân Trời Tím” mà ca sĩ Mỹ Lan vừa đề cập là chủ đề chương trình ca nhạc kịch kỷ niệm đám giỗ lần thứ 14 ca nhạc sĩ Trần Thiện Thanh lúc 6 giờ chiều Thứ Sáu, 10 Tháng Năm, tại nhà hàng Moonlight, 15440 Beach Blvd., Westminster, CA 92683.

Người nữ ca sĩ vồn vã và sôi nổi, nói: “Mỹ Lan rất vui khi ‘Chân Trời Tím’ được rất đông nghệ sĩ đóng góp tài năng. Họ đến với chương trình một cách nhiệt tình và vô tư.”

“Phải nói đây là một đại nhạc hội mới phải,” cô nhấn mạnh.

Khác với những lần trước, toàn chương trình chỉ có “one man band,” kỳ này “Chân Trời Tím” sẽ có “full band.” Cô cho biết ban nhạc chính là của nhạc sĩ Trung Nghĩa, ngoài ra còn có “Days Out Band’ là ban nhạc của Anh Chí trình diễn vài tiết mục nữa.

Theo Mỹ Lan, phần ca nhạc có những giọng ca Mỹ Lan, Hồ Hoàng Yến, Đặng Thế Luân, Lê Hoàng Hiệp, Trúc Lam, Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan, Bích Vân, Ngọc Thúy, Thúy An, Leon Vũ, Nguyễn Tiến Dũng, Băng Nhi, Châu Dũng, Mai Lệ Quyên, bé Lena Phương Vy.

Đặc biệt là có sự góp mặt của ca sĩ Việt Khang. “Mọi người sẽ ngạc nhiên khi nghe Việt Khang ca nhạc Trần Thiện Thanh, truyền cảm lắm,” Mỹ Lan nói.

Ca sĩ Mỹ Lan và con trai Anh Chí. (Hình: Mỹ Lan cung cấp)

Cô giải thích về tiết mục tấu hài trong chương trình: “Đối với anh Nhật Trường, đây không phải là điều mới lạ. Trước đây, trong những chương trình do anh tổ chức, anh vẫn có phần hài hước.”

“Kỳ này quý vị sẽ có những trận cười đau bụng với hai danh hài Trần Thiện và Minh Thành,” cô bảo đảm.

“Chân Trời Tím” là tựa đề một cuốn phim thời chiến tranh của đạo diễn Lê Hoàng Hoa, được hoàn tất năm 1971.

Đa số nghĩ rằng nhạc sĩ Trần Thiện Thanh sáng tác nhạc phẩm “Chân Trời Tím” cho cuốn phim này.

“Không phải vậy,” Mỹ Lan cho biết. “Anh Trần Thiện Thanh tìm được cảm hứng để viết nhạc phẩm này sau khi tình cờ đọc một lá thư tình dang dở trong túi áo của một người chiến sĩ QLVNCH.”

Ca từ của nhạc phẩm này, một phần dựa vào những dòng chữ người lính trẻ viết cho người anh yêu với những hứa hẹn chân tình sẽ đưa cô đến một chân trời tím: “Anh hứa đưa em về nơi chân trời tím/ Gom hết mây hai đứa xây lâu đài yêu/ Xin không thiếu trăng vàng trên tóc em/ Khi ánh sao trời đầy mắt người yêu…”

“Màu tím là màu tình yêu thủy chung, là màu của hứa hẹn,” Mỹ Lan nói. “Có lẽ khi bị thương, có linh cảm là mình không qua nổi để về với người yêu, anh ráng viết những lời thơ nói lên sự nuối tiếc muôn đời của mình.”

Ca sĩ Lê Hoàng Hiệp và Hồ Hoàng Yến. (Hình: Facebook Hoàng Hiệp Lê)

“Anh chắc em mơ về nơi chân trời tím/ Mơ chúng ta in bóng trên chân trời xa/ Nhưng anh biết muôn đời muôn kiếp sau/ Anh với em không hề đến gần nhau…”

Bài nhạc nói về những trái ngang, trắc trở và được sắp vào phần “Tình Yêu Thời Chinh Chiến.” Và đó cũng là một trong những dấu nhấn của chương trình “Chân Trời Tím” kỳ này.

Mỹ Lan tiếp: “Những phần khác của ‘Chân Trời Tím’ là ‘Tình Yêu Và Nước Mắt,’ ‘Tình Yêu Đôi Lứa,’ “Nhạc Lính,’ ‘Nhạc Tình,’ và ‘Nhạc Quê Hương.’”

Là lính viết nhạc về lính, nhạc sĩ Trần Thiện Thanh để lại một kho tàng đồ sộ ngợi ca những cái chết bất tử của các vị sĩ quan QLVNCH qua những nhạc phẩm bất hủ sẽ được trình diễn lần này là “Rừng Lá Thấp,” viết cho cố Đại Úy Thủy Quân Lục Chiến Vũ Mạnh Hùng; “Bắc Đẩu,” viết cho cố Đại Úy Thiết Giáp Nguyễn Ngọc Bích; “Người Ở Lại Charlie,” viết cho cố Trung Tá Dù Nguyễn Đình Bảo; và “Anh Không Chết Đâu Anh” viết về cố Đại Úy Nguyễn Văn Đương của Tiểu Đoàn 3 Nhảy Dù.

Mỹ Lan nói về “Chân Trời Tím” một cách say mê, và khi máu ca sĩ nổi lên, cô cao hứng cất giọng hát: “Người tên ‘Bắc Đẩu’ chết trận La Vang/ Liệm xác ba lần/ Ngọc bích cũng tan chỉ còn vì sao thôi, chỉ còn vì sao thôi…”

Câu ca mộc, không nhạc đệm mà vẫn say sưa của cô cũng đủ nói lên nhiệt tình và tâm hồn cô gói ghém vào chương trình này.

Ca sĩ Băng Nhi và nhạc sĩ Trung Nghĩa. (Hình: Facebook Băng Nhi Võ)

Nói đến phần “Nhạc Quê Hương” của Trần Thiện Thanh, có lẽ ai cũng phải nghĩ đến những câu nhạc lồng lộng gió Tây Đô trong “Chiếc Áo Bà Ba” và “Áo Thơm Rơm,” vừa là địa danh ở giữa Cần Thơ và Long Xuyên, vừa là mùi áo những cô thôn nữ miệt vườn.

Tận dụng trần nhà cao của nhà hàng Moonlight, Mỹ Lan sẽ đem đến cho khách những pha chớp đèn vô cùng ngoạn mục. “Bên ánh sáng sẽ ‘chơi đèn’ vừa rất vui mắt, vừa thích hợp với từng tiết mục,” Mỹ Lan khoe.

“Mỗi bàn sẽ có thức ăn đầy đủ và một chai vang đỏ,” cô thêm.

Chưa hết, mỗi khách còn được tặng một DVD Nhật Trường 13 năm, theo cô Mỹ Lan.

Tiết mục kết chương trình “Chân Trời Tím” sẽ là một lời vinh danh QLVNCH. Như mọi chương trình về ca sĩ Nhật Trường/nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, tất cả các binh chủng hải, lục, không quân đều được tôn vinh một cách xứng đáng.

“Để tôn trọng thời gian của mọi người, ‘Chân Trời Tím’ sẽ rất đúng giờ. Xin mọi người đừng đến trễ, bị thiệt thòi,” Mỹ Lan kêu gọi. “Ai muốn chụp hình kỷ niệm với ban tổ chức, xin có mặt từ 6 giờ đến 6 giờ 30. Sau đó, không chụp hình nữa vì ảnh hưởng đến mọi người.”

Để mua vé, liên lạc ca sĩ Mỹ Lan (714) 330-1437. (Đằng-Giao)

—-
Liên lạc tác giả: [email protected]

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT