Chiều nhạc ‘Đến Vì Tình’ hội ngộ khán thính giả Little Saigon

Văn Lan/Người Việt

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Đến Vì Tình (Guide By Love) là chủ đề của chiều nhạc thính phòng do nhạc sĩ Hạ Đỏ Bích Phượng tổ chức đúng ngày Father’s Day, để giúp đỡ các hội từ thiện, vừa diễn ra tại rạp Saigon Perfoming Arts Center, Fountain Valley vào lúc 1giờ 30 chiều Chủ Nhật, 18 Tháng Sáu.

Ông Hải Long Trần đi cùng vợ từ thành phố La Mirada chạy xuống, cho biết nghe tới “Đến Vì Tình” là thấy hấp dẫn rồi.

“Tôi dẫn bà xã đi nghe cho biết “Đến Vì Tình” như thế nào, có giống như ngày xưa tụi tôi đến với nhau không. Qua ý nghĩa của buổi nhạc, tôi thấy chính tình yêu nhân loại, tình người là cao cả nhất, ngoài tình yêu đôi lứa,” ông Hải nói.

Còn bà Hải tủm tỉm cười cho rằng, “Hôm nay là ngày Father’s Day, tui rủ ổng đi nghe những nhạc phẩm vượt thời gian của các nhạc sĩ Lam Phương, Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên, cả dòng nhạc hiện nay của nhạc sĩ Hạ Đỏ Bích Phượng nữa. Buổi trình diễn hôm nay quá hay, các ca sĩ đã cống hiến hết sức mình, mà âm thanh sân khấu cũng tốt nữa.”

“Nhưng đọc báo thấy cô Hạ Đỏ Bích Phượng cho biết qua đêm nhạc này, sẽ giúp đỡ những hội thiện nguyện tại Orange County, đây là việc làm rất ý nghĩa, tụi tui đi để ủng hộ,” bà Hải nói tiếp.

Nhóm nữ Phượng Cầm trong nhạc phẩm “Làm Sao Hết Yêu Người”. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bà Mai Liên, cư dân Garden Grove, cho biết vì ở nhà có cháu trai bị bệnh tự kỷ (Autism), nên bà hiểu được những tâm trạng mà bệnh nhân và thân nhân người bệnh gặp phải. Hội OC Autism cũng nằm trong danh sách được đề nghị ưu tiên giúp đỠ, nên bà ủng hộ hết mình, bằng cách rủ thêm nhiều người bạn cùng đi nữa.

“Tất cả mọi người hôm nay cùng ‘Đến Vì Tình,’ để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, những cảnh đời bất hạnh. Đó chính là động lực mà tôi thấy khán phòng hôm nay hóa ra chật hẹp với số người tham dự quá đông như thế này,” Bà Liên nói.

Chương trình được mở đầu với nhạc phẩm “Lời Cảm Ơn”, nhạc Ngô Thụy Miên, lời Hạ Đỏ Bích Phượng, do tam ca Bích Vân, Đình Bảo và Lý Mai Trang, cùng 11 ca viên của ca đoàn St Michael, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Thomas Ngô.

Dòng nhạc Vũ Thành An, Lam Phương và Ngô Thụy Miên liên tục dẫn dắt thính giả đi vào những nồng nàn say đắm, tình tứ lãng mạn, đôi lúc đầy uẩn khúc, qua sự trình bày của các ca sĩ Tuấn Ngọc, Đình Bảo, Thương Linh, Bích Vân, Ngọc Anh, Ngọc Hạ, Mai Trang, và Hà Trần.

Từ trái, Nguyễn Đức Đạt (guitar), Quỳnh Lan hát và đệm guitar, Khắc Luân (violin), trong “Giữa Đêm Buồn” (Hình: Minh Phú/Người Việt)

Đặc biệt trong nhạc phẩm “Làm Sao Hết Yêu Người” của Hạ Đỏ Bích Phượng, qua sự trình diễn của nhóm nữ Phượng Cầm với tứ ca Nam Trân, Vân Quỳnh, Vân Khanh và Minh Phượng (piano), cùng Tố Trinh, Lina Thanh Nhàn (Violin), và Nguyễn Thị Hậu (Cello).

Trong ca từ và giai điệu lạ, nhạc phẩm này cũng là những dấu hỏi day dứt sâu kín tự đáy lòng khoan dung độ lượng: “Chiều xuống tôi khóc bên bờ thương nhớ. Lòng đau nghe tiếng mưa sầu giăng lối. Vì sao bao tháng năm bên người. Rơi xuống nơi vực sâu tăm tối!”

Trong số những nhạc phẩm trình diễn hôm nay, có những nhạc phẩm Hạ Đỏ Bích Phượng sáng tác đã lâu, cũng có một số cô sáng tác lời như bài “Lời Cảm Ơn”, nhạc Ngô Thụy Miên; bài “Hoài Niệm”, nhạc Vũ Thành An, ca sĩ Trọng Bắc trình bày. Và những bài Hạ Đỏ Bích Phượng sáng tác riêng như “Tình Em Là Sóng Vỗ”, “Khoảng Trống Nào Cho Tôi”, “Tự Lúc Nào”, “Biển Thu”, “Giọt Tình Blues”, “Người Xa Người”, “Trái Tim Tôi Mùa Thu.”

Nói với Người Việt, cô Julie Diệp, hội trưởng Hội OC Autism cho biết vì cô cũng đã từng bị căn bệnh autism tác động trong một thời gian. May mắn là đã vượt qua được nên rất thương những em bị căn bệnh này.

“Xin mọi người đừng kỳ thị, bỏ rơi những em nhỏ khuyết tật, xin hãy giúp đở các em, nhất là các bậc phụ huynh người Việt, hãy mạnh dạn đưa con em mình đến những sinh hoạt ngoài trời, xã hội, tạo không khí gia đình, gặp gỡ, hội thảo để giúp mọi người tìm hiểu về phương pháp ‘âm ngữ trị liệu,’ giúp các em vượt qua khó khăn khi nói chuyện, tiếp xúc, ăn uống,” cô Julie nói.

“Vì nhiều gia đình không biết cách, nên Hội OC Autism và các em thiện nguyện viên cùng nhau giúp đỡ các cháu bệnh này. Lâu nay thì Julie tự bỏ tiền túi ra để lo cho các cháu, nhưng hiện nay thì Hội Autism ngày càng lớn, Julie không còn sức để kham nổi, mà Hội OC Autism chưa được sự giúp đỡ của chính phủ, nên rất cần sự ủng hộ của cộng đồng,” cô nói thêm.

Cô Nguyễn Lan Phương, đại diện Hội VN Help thì nói rằng, “Hội VN Help là một hội bất vụ lợi, thành lập đã 25 năm nay. Mỗi năm đều có chương trình nhạc gây quỹ giúp các học sinh nghèo hiếu học tại Việt Nam, chương trình mổ mắt cho người già neo đơn, hoặc giúp vốn nhỏ cho phụ nữ nghèo tự kiếm sống, xây cầu cho cho trẻ em nghèo được đi học. Hôm nay Hội VN Help cũng xin góp mặt một phần nhỏ trong chương trình này, xin cầu mong mỗi hội thiện nguyện góp một bàn tay để giúp đỡ những người kém may mắn.”

Theo Hạ Đỏ Bích Phượng, tất cả tiền lời thu được từ đêm nhạc “Đến Vì Tình” sẽ được giúp đỡ cho tất cả những hội từ thiện có tên trên poster, gồm các hội: OC Autism, Hội Ung Thư Việt Mỹ, Teresa Charity Foundation, Mái Ấm Mai Tâm (AIDS), VN Help, Hội Bác Ái Phanxico, Education for The Poor, MEMO, Hội Bạn Người Cùi, Hội LT Thương Phế Binh VNCH, Trái Tim Bác Ái, Đoàn TN Việt Mỹ, Gia Đình Bác Ái Phaolô, Help The Poor, ROF, và Vietlove Foundation.

Đặc biệt Hội OC Autism được ưu tiên giúp đỡ vì hội non-profit này tới nay chưa có được sự giúp đỡ nào của chính phủ.

Theo Hạ Đỏ Bích Phượng, “Xin tri ân Thượng Đế đã ban tặng cho tôi cảm xúc yêu thương và sáng tác. Tâm nguyện của tôi mỗi năm sẽ dùng show nhạc của mình để tạo cơ hội cho các Hội Từ Thiện được thêm người biết đến, để cùng nhau tiếp tục giúp đỡ người kém may mắn.”

CD “Đến Vì Tình” cũng được ra mắt hôm nay, gởi đến quý khán thính giả như một món quà mang về tặng cha trong ngày Father’s Day.

Mời độc giả xem phóng sự “Khám phá quần đảo Hải Tặc”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT