CANNES, Pháp (NV) – Festival de Cannes năm thứ 72 khai mạc hôm 14 Tháng Năm, 2019. Đây là một đại hội điện ảnh lớn nhất thế giới ngang hàng với Oscar của Mỹ.
Đáng chú ý, hôm 17 Tháng Năm, là ngày trình bày phim “Dolor y Gloria” (Đau Khổ và Vinh Quang) của đạo diễn nổi tiếng Pedro Almodóvar.
Đây là phim thứ 21 của đạo diễn Tây Ban Nha với sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng, hầu hết những người mà ông từng đạo diễn trước đây như Penélope Cruz, Antonio Banderas, Cecilia Roth, Raúl Arévalo là một trong những nhân vật chính của bộ phim.
Trước vô số tựa phim mà khách dự Cannes chọn lựa, phim của Almodóvar đứng ưu tiên vì khán giả nắm chắc 2 giờ đồng hồ hữu ích trong phòng tối. Xem một phim dở trong Cannes được coi như một phí phạm khoảng thì giờ hiếm có.
Trong tác phẩm này, ông đã biến Antonio Banderas thành một bản ngã thay đổi và pha trộn các phần trong tiểu sử của mình với những hư cấu. “Bản chất tôi khiêm tốn nhưng tôi đã làm một phim nói rất nhiều về tôi,” nhà làm phim đã thú nhận trong một cuộc phỏng vấn nhân dịp ra mắt bộ phim này.
Phim kể lại những hội ngộ và những kỷ niệm thời thơ ấu của một đạo diễn trong hoàng hôn của mình.
“Dolor y Gloria” nằm trong số những bộ phim ăn khách nhất của ông. Những tác phẩm nổi tiếng nhất là “La piel que habito” đã kiếm được 1,213,274 euro trong tuần đầu. “Dolor y Gloria” vượt cuốn phim áp chót của ông là “Julieta.” Cuốn phim đã đánh dấu sự nghiệp của đạo diễn và phá mọi kỷ lục về mặt doanh thu là “Volver.”
“Dolor y Gloria” kể chuyện các cuộc gặp gỡ trong cuộc đời của Salvador Mallo, một nhà làm phim đang suy tàn, tinh thần lung lay, nghiện ma túy. Nhân vật này hồi tưởng những kỷ niệm, như trong thời thơ ấu của ông trong thập niên 1960, khi ông di cư cùng cha mẹ ở Paterna, một thành phố trong vùng Valencia. Ông kể những khao khát đầu tiên, mối tình đầu ở Madrid vào những năm 1980, nỗi đau đớn khi tình yêu bị phá vỡ. Ông kể lại sự khám phá đầu tiên về ngành điện ảnh…
“Dolor y Gloria” nói về sự sáng tạo, những khó khăn trong ý chí muốn tách sáng tạo ra khỏi cuộc sống của chính mình và nói lên tác dụng của những say sưa, đam mê có thể mang lại ý nghĩa và hy vọng cho cuộc đời. Trong quá trình hồi phục quá khứ, Salvador thấy cần phải ngồi viết lại những kỷ niệm đã bắt đầu phai nhạt.
“Dolor y Gloria” là một tuyệt tác đã dẫn dắt khán giả một cách thần tình nhằm chia sẻ những đau khổ của một nghệ sĩ trong những ngày cuối đời. “Dolor y Gloria” đứng rất gần cái “cành cọ vàng” Palme d’Or của Festival de Cannes năm thứ 72. (Nguyễn Đình Nhân)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News


























































































































































