LOS ANGELES, California (NV) – Hannah Harper, người mẹ ba con, đoạt quán quân “American Idol” mùa thứ 24 tối Thứ Hai, 11 Tháng Năm, theo Yahoo Entertainment và USA Today.
Harper, 25 tuổi, cư dân Willow Springs, Missouri, thắng cuộc thi ca hát nổi tiếng này sau khi vượt qua hai thí sinh khác – Jordan McCullough và Keyla Richardson – trong đêm chung kết dài ba tiếng ở Los Angeles chiếu trên đài ABC.

Sau khi giành chiến thắng, Harper nói cô “không thể không khóc,” cho biết thêm, “Tôi không biết hoa giấy rơi xuống vì tôi đang khóc. Lúc tôi mở mắt ra, có ngôi sao vướng trên lông mi của tôi.”
Harper mở đầu phần trình diễn của mình bằng bản “No One” của Alicia Keys. Sau đó, cô hát ca khúc do cô sáng tác, “Married Into This Town,” khiến cha cô, cũng ngồi trong khán giả, và giám khảo Carrie Underwood xúc động.
Harper cũng trình diễn bài hát nói về trầm cảm sau khi sinh con, “String Cheese.” Tin tức cho biết, số lượt xem bài hát này tăng vọt trên mạng xã hội, trở thành một trong những video được xem nhiều nhất của chương trình này.
Harper là người nội trợ đam mê ca hát, cân bằng âm nhạc với cuộc sống gia đình. Ban đầu, cô học vật lý trị liệu, nhưng sau đó chọn ở nhà, không bao giờ mong đi đâu xa hơn ngoài việc trình diễn cùng với ban nhạc của gia đình cô.
“Americal Idol” mùa thứ 24 bắt đầu hồi Tháng Giêng và kéo dài khoảng bốn tháng. Đêm chung kết còn bao gồm hàng loạt màn trình diễn hấp dẫn của ba giám khảo Carrie Underwood, Lionel Richie và Luke Bryan, cùng dàn khách mời ngôi sao như Nelly, Brad Paisley, Lee Ann Womack và Jason Mraz.
Harper là nữ ca sĩ nhạc đồng quê đầu tiên thắng cuộc thi này kể từ khi Underwood đoạt quán quân mùa thứ tư hồi năm 2005.
McCullough, người hướng dẫn thờ phượng ở Murfreesboro, Tennessee, xếp thứ nhì, và và Richardson, giáo viên âm nhạc ở Pensacola, Florida, đứng ba. (Th.Long)















































































