Janelle Monae trở thành kẻ lừa đảo trong ‘Never Saw Me Coming’

HOLLYWOOD, California (NV) – Minh tinh Janelle Monae vừa xác nhận sẽ đảm nhận vai Tanya Smith, kẻ lừa đảo đứng sau vụ trộm $40 triệu trong bộ phim mới nhất mang tên “Never Saw Me Coming.”

Theo tin của trang mạng Variety, hãng Universal Pictures đã thành công mua lại bản quyền cuốn hồi ký “Never Saw Me Coming: How I Outsmarted the FBI and the Entire Banking System – and Pocketed $40 Million” do chính Tanya Smith viết để chuyển thể thành phim.

Janelle Monae không chỉ xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng mà còn là một nữ ca sĩ, rapper chuyên nghiệp. (Hình: Charley Gallay/Getty Images)

Dự án hiện chưa công bố đạo diễn thực hiện, được mô tả là một tác phẩm hành động pha một chút kinh dị, kể về vụ trộm cắp đầy tai tiếng, khiến giới tài chính và cả chính phủ Mỹ nghi ngờ về khả năng bảo mật của hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ, đặc biệt hơn cả là câu chuyện của Tanya Smith từ một hacker tuổi teen cho đến khi trở thành một bậc thầy về hệ thống tài chính.

Khi FBI bắt Tanya Smith, họ không tin rằng một phụ nữ da màu có thể là một kẻ lừa đảo tài chính vì họ cho rằng “đây không phải là tội ác mà người da màu có đủ thông minh để làm,” theo bản tóm tắt của nhà sản xuất.

Ở ngoài đời, Tanya Smith từng bị bắt và trả giá cho hành vi sai trái của mình. Sau khi ra tù, bà trở thành người hoạt động nhân quyền, mong muốn cải cách nhà tù, phân biệt chủng tộc và bình đẳng kinh tế.

Không chỉ đóng vai chính mà Janelle Monae còn là một trong những nhà sản xuất bộ phim. Mặc dù được biết đến nhiều nhất với tư cách là một ca sĩ, Janelle Monáe còn có một sự nghiệp diễn xuất không hề kém cạnh khi từng góp mặt trong những bộ phim nổi tiếng mang tính nghệ thuật cao như “Hidden Figures,” “Moonlight” hay “Glass Onion: A Knives Out Mystery.”

Trong năm 2025, khán giả sẽ được gặp lại Janelle Monae trong phim “Golden” và “Is God Is.” (N.A) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT