Nhất Anh/Người Việt
HOLLYWOOD, California (NV) – Việc hóa thân thành nhiều nhân vật với các tính cách đa dạng, đa chiều cho thấy tài năng của các nghệ sĩ, khi họ có thể biến hóa, trở thành “tắc kè hoa” để thể hiện nhiều bộ mặt hoàn toàn khác so với các vai diễn trước.

Đặc biệt nhất là khi các tài tử, minh tinh, vốn dĩ luôn quen thuộc với khán giả qua các tác phẩm hài hước, vui vẻ, có sự thay đổi bất ngờ khi hóa thân thành các nhân vật phản diện, khiến khán giả phải “sởn gai óc” vì độ ác, thâm hiểm và tạo hình ghê sợ, điển hình là bốn tài năng dưới đây.
Danny DeVito trong “Batman Returns” (1992)
Một trong những bộ phim xuất sắc, được xem là kinh điển nhất nói về Người Dơi chính là tác phẩm “Batman Return” của đạo diễn Tim Burton, phát hành năm 1992. Không chỉ có tài tử Michael Keaton được ưa thích trong vai Batman và minh tinh Michelle Pfeiffer trong vai Catwoman, mà ở phía phản diện, danh hài Danny DeVito khiến khán giả phải “khiếp vía” khi hóa thân thành nhân vật The Penguin.

Với dáng vẻ cục mịch, tròn trĩnh cùng với chiếc bụng bự, đi lại ọch ạch như chú chim cánh cụt, cộng với gương mặt trắng bệt với chiếc mũi nhọn hoắt, The Penguin của Danny DeVito từng được bình chọn là nhân vật phản diện nổi tiếng nhất của điện ảnh Hollywood.
Vốn dĩ, Danny DeVito rất nổi tiếng ở mảng truyền hình khi bộ phim nhiều tập “Taxi” do ông đóng chính liên tiếp giành được nhiều giải thưởng quan trọng trong suốt năm năm liền, thậm chí còn giúp ông có được tượng vàng Quả Cầu Vàng và Emmy Awards.
Đặc biệt, nét diễn duyên dáng của ông còn khiến các nhà làm phim và đạo diễn săn đón để có cái gật đầu của ông xuất hiện trong tác phẩm của họ.
Các bộ phim hài như “The Big Kahuna,” “It’s Always Sunny in Philadelphia” hay “Deck the Halls” luôn có Danny DeVito tham gia đều luôn có mặt trong danh sách các bộ phim hài mà gia đình nào cũng muốn thưởng thức cùng nhau.

Frank Gorshin trong “Batman” (1966)
Xuất thân là một cựu chiến binh Đệ Nhị Thế Chiến, sau khi xuất ngũ, cố tài tử Frank Gorshin thử sức đóng phim, được may mắn góp mặt trong bộ phim truyền hình “The Ed Sullivan Show” và trở thành một diễn viên hài có tiếng thời đó.
Phiên bản người đóng đầu tiên về Người Dơi ra mắt khán giả lần đầu tiên năm 1966, được chiếu trên đài truyền hình ABC và người đóng vai đóng vai phản diện The Riddler chính là Frank Gorshin.

Trong những năm thập niên 1960, Frank Gorshin đang là cái tên “hot” trong các vở diễn hài trên truyền hình và cả các tác phẩm điện ảnh nên người ta đã quen với hình ảnh người đàn ông với dáng người nhỏ con nhưng vô cùng có duyên và hài hước.
Ông thậm chí còn có thể giả giọng, bắt chước và sao chép phong cách của người khác một cách chính xác và hoàn hảo, nên việc hóa thân thành phản diện tàn ác, ma quỷ và bị tâm thần The Riddler được coi là bước đi liều lĩnh của ông.
Và chính sự liều lĩnh đó đã đem lại cơ hội cho ông được thể hiện tài năng diễn xuất của mình khi trở thành một nhân vật bệnh hoạn, tâm thần phân liệt với nụ cười man rợ, gây lạnh “sống lưng,” là một đối thủ ma mãnh và thủ đoạn của Batman.

Jim Carrey trong “Batman Forever” (1995)
Không chỉ mỗi có Frank Gorshin là diễn viên hài hóa thân thành The Riddler, năm 1995, tác phẩm “Batman Forever” của đạo diễn Joel Schumacher đã chọn danh hài Jim Carrey vào vai phản diện này, bên cạnh tài tử Val Kilmer trong vai Batman, Tommy Lee Jones trong vai Two-Face và Chris O’Donnell trong vai Robin.
Cũng giống như cố tài tử Frank Gorshin, Jim Carrey cũng xuất thân là một diễn viên hài, chuyên đóng các vai hài khờ khạo, chọc cười khán giả.

Nếu như Frank Gorshin trong vai The Riddler chú trọng vào diễn xuất trên gương mặt với trọng tâm là nụ cười man rợ đầy toan tính đặc trưng của chính mình, thì The Riddler của Jim Carrey lại mang một phong cách nham hiểm khác.
Với mái tóc đầu đinh được nhuộm đỏ và bộ trang phục xanh chuối bó sát người, tạo nên một diện mạo “đồng bóng” nhưng bên trong là những suy nghĩ điên rồ, bệnh hoạn, Jim Carrey đã lột tả được những toan tính của nhân vật mà không ai có thể bắt chước được.
Chính vai diễn này đã giúp cho chàng trai làng hài Hollywood có cơ hội được thể hiện mình nhiều hơn nữa với các dự án khác đa dạng, hóa thân thành nhiều nhân vật đa tính cách khác hơn, không còn gói gọn trong các tác phẩm hài thông thường nữa.

Kristen Wiig trong “Wonder Woman 1984” (2020)
Kristen Wiig là nữ diễn viên hài duyên dáng, hóm hỉnh và được khán giả yêu mến qua các tác phẩm như “Despicable Me,” “Whip It,” “Unaccompanied Minors” và “Ghostbusters.” Đặc biệt, cô từng được mời dẫn dắt chương trình “Saturday Night Live” nổi tiếng của đài truyền hình NBC xuyên suốt trong năm 2015 với lối kể chuyện hài hước và tươi mới.
Những tưởng Kristen Wiig sẽ luôn trung thành với các vai diễn hài dễ thương trong các bộ phim tình cảm hài nhẹ nhàng, thì trong năm 2020, cô đồng ý hóa thân thành The Cheetah, đối đầu với nữ anh hùng Wonder Woman do nữ diễn viên Gal Gadot thủ vai trong bộ phim “Wonder Woman 1984.”

The Cheetah của Kristen Wiig chính là cô nhân viên văn phòng Barbara Minerva nhút nhát, tự ti ở viện bảo tàng Smithsonian Institution ở Washington, DC, từng luôn cảm thấy mình lép vế trước đồng nghiệp. Khi Barbara phát hiện ra viên đá quý Dreamstone tại nơi làm việc với lời đồn đãi rằng nó sẽ ban điều ước cho người nào ước lấy nó, Barbara đã mong cho mình có sức mạnh như chính Wonder Woman, biến thành siêu anh hùng.
Tuy nhiên, thay vì dùng sức mạnh mới của mình để làm chuyện lương thiện, Barbara Minerva biến thành The Cheetah, để trả thù cho những kẻ từng ức hiếp mình, đồng thời dần dần để sự ghen tỵ chế ngự bản thân, càng lúc càng trở nên tàn ác, dấn thân vào con đường tội lỗi, đến cuối cùng phải nhận kết cục thê thảm.
Mặc dù “Wonder Women 1984” không được giới phê bình cao với cốt truyện quá đơn giản và dễ đoán, vai diễn của Kristen Wiig vẫn đọng lại trong tâm trí người xem hình ảnh một The Cheetah bị “mờ mắt” từ lòng ghen tỵ của mình. (Nhất Anh) [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]













































































