OTTAWA, Canada (NV) – Nam ca sĩ Michael Buble, 41 tuổi, xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên sau một thời gian con trai của anh, Noah Buble, 3 tuổi, bị chẩn đoán bệnh ung thư vào Tháng Mười Một năm ngoái. Anh có bài phát biểu cảm động khi nhận giải thưởng National Art Centre Award của chính phủ Canada hôm 28 Tháng Sáu, theo tin của trang mạng giải trí ET.
Trong bài phát biểu của mình, nam ca sĩ dành lời cám ơn đến người thân và kể lại quá trình gia đình anh trải qua khi đối mặt với bệnh tật của con trai mình.
“Gia đình tôi, bao gồm vợ, các con, cha mẹ, và những người chị của tôi chính là những người truyền cảm hứng trong cuộc đời tôi. Chúng ta không thể nào quên được cảm giác bình yên mà gia đình đem lại. Không có một từ nào có thể diễn tả được cảm giác của tôi dành cho gia đình. Và đôi khi, lời nói ‘I love you’ có lẽ không bao giờ đủ,” Michael Buble phát biểu.
Giải thưởng National Art Centre Award của chính phủ Canada nhằm tôn vinh các nghệ sĩ có các sản phẩm nghệ thuật nổi tiếng và được khán giả đón nhận. Trước đó, Michael Buble hủy bỏ rất nhiều kế hoạch đi diễn sau khi phát hiện căn bệnh ung thư của con trai.
“Tôi cảm thấy rất vui khi được tôn vinh là một trong những người đại diện cho nền âm nhạc Canada. Và tôi càng cảm kích hơn nữa khi giải thưởng này được chính các bạn chọn trong lúc gia đình tôi đang trong giai đoạn khó khăn. Tôi cám ơn các bạn vì tình cảm và sự ủng hộ của các bạn dành cho tôi. Tôi luôn tự hào mỗi khi tôi đứng trên sân khấu và tự tin nói rằng ‘Tôi là Michael Steven Buble và tôi là người Canada,’” Buble nói.
Vợ của nam ca sĩ, nữ diễn viên Luisana Lopilato, tiết lộ rằng việc điều trị ung thư cho cậu con trai là một quá trình dài đòi hỏi sự kiên trì.
“Khi chuyện như thế xảy đến, nó thay đổi cuộc sống của chúng tôi hoàn toàn. Tôi cảm thấy mình trân trọng cuộc sống hơn rất nhiều,” vợ nam ca sĩ Buble chia sẻ tại buổi họp báo ra mắt phim “Those Who Love, Hate” tại Buenos Aires, Argentina.
“Quá trình hồi phục của con trai tôi là một quá trình dài phía trước, nhưng chúng tôi rất vui và hạnh phúc. Chúng tôi luôn nghĩ về tương lai khi các con tôi khôn lớn,” nữ diễn viên nói. (N.A)



























































































































































