INDIO, California (NV) – Madonna báo cảnh sát bà bị mất quần áo và trang sức sau khi trình diễn tại liên hoan âm nhạc và nghệ thuật Coachella năm 2026 cuối tuần qua, nhưng cảnh sát tin rằng đây không phải vụ cố ý ăn cắp, theo TMZ hôm Thứ Hai, 20 Tháng Tư.
Khoảng 7 giờ rưỡi tối Thứ Bảy, người đại diện nữ danh ca này nộp đơn báo mất tài sản, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Indio (IPD) nói với TMZ.

Họ cho hay họ bị mất quần áo và trang sức, “mà lần cuối cùng họ nhìn thấy là trên xe golf tại Empire Polo Grounds hôm Thứ Bảy, 18 Tháng Tư, 2026, không lâu sau 1 giờ rưỡi sáng, vào cuối tuần thứ nhì Liên Hoan Âm Nhạc và Nghệ Thuật Coachella Valley,” cảnh sát cho biết.
Theo điều tra ban đầu, hai chiếc giỏ đựng những món đó, “có lẽ rớt từ trên xe golf xuống khi nhân viên đang chở hai chiếc giỏ đó tới chất lên xe buýt. Không lâu sau, khi về tới khạch sạn, nhân viên thấy mất hai chiếc giỏ đó,” cảnh sát cho hay.
“Không có bằng chứng hai chiếc giỏ đó bị người ta cố ý ăn cắp,” phát ngôn viên IPD xác nhận.
IPD kêu gọi ai tìm thấy hai chiếc giỏ đó thì gọi điện thoại hoặc giao cho cảnh sát ngay lập tức.
Trên Instagram, Madonna, 67 tuổi, cho hay bà bị mất đồ sau khi trình diễn cùng với Sabrina Carpenter ở Coachella tối Thứ Sáu. Bà cho biết đó là đồ kỷ niệm rất quý giá đối với bà.
“Đó không phải là quần áo thường mà là một phần lịch sử đời tôi,” Madonna viết.
“Tôi hy vọng và cầu mong người tử tế nào đó tìm thấy những món này và liên lạc với đội ngũ của tôi,” Madonna cho biết, đồng thời hứa thưởng cho ai trả lại những món đó. (Th.Long)




















































