Mùa Hè nóng nhưng khán giả sẽ rùng mình khi xem phim kinh dị Thái Lan

Thiện Lê/Người Việt

HOLLYWOOD, California (NV) – Khi nhắc đến phim kinh dị Á Châu, ngoài Nhật và Nam Hàn được nhắc nhiều nhất, thì Thái Lan cũng được chú ý với những phim ma rùng rợn.

Poster phim “Alone” năm 2007. (Hình: Facebook Alone)

Phim ma hay kinh dị Thái Lan có nhiều chủ đề rất độc đáo như dựa theo chuyện dân gian và văn hóa của quốc gia này, còn thể hiện nhiều tình cảm của người Thái về gia đình hay xã hội.

Mùa Hè là thời điểm thích hợp để xem phim kinh dị, bởi vì cả gia đình có nhiều thời gian rảnh hơn để cùng ngồi xem phim, và những phim u tối đó làm khán giả quý trọng mùa Hè tươi sáng hơn.

Cùng xem năm phim kinh dị nổi tiếng của Thái Lan dưới đây để rùng mình trong mùa Hè nóng bức sắp tới.

Alone

Một trong những phim kinh dị thành công nhất của Thái Lan là “Alone” công chiếu năm 2007 có sự dẫn dắt cùng kịch bản của hai đạo diễn Banjong Pisanthanakun và Parkpoom Wongpoom, hai nhà làm phim rất nổi tiếng trong lĩnh vực phim này.

“Alone” nói về câu chuyện của hai chị em sinh đôi là Pim và Ploy. Hai chị em bị dính vào nhau từ lúc sinh ra, có quan hệ rất thân thiết và hứa sẽ không tách rời cho đến khi qua đời.

Tuy là song sinh, nhưng cá tính của hai người rất khác nhau. Pim là một người hiền lành và luôn muốn bảo vệ Ploy. Trong khi đó, Ploy có tính tình lạnh lùng và cay nghiệt.

Khi ở trong bệnh viện, họ gặp một thiếu niên là Wee, và cả hai chị em đều có tình cảm với thiếu niên đó. Tuy nhiên, Wee nói chỉ có tình cảm với Pim, làm Ploy ghen tức rồi gây ra nhiều khó khăn cho người em gái có cùng một cơ thể với mình. Điều đó khiến Pim muốn giải phẫu để tách rời thân thể của hai người ra.

Sau cuộc giải phẫu, chỉ có Pim còn sống và Ploy qua đời. Pim nghĩ cô là lý do làm chị mình qua đời, rồi quyết định dọn đến Nam Hàn sống để chạy trốn khỏi tội lỗi sau khi cưới Wee lúc hai người đã trưởng thành.

Sau khi nghe tin mẹ mình bị đột quỵ, Pim trở về Thái Lan và từ đó có nhiều chuyện ghê rợn xảy ra, khiến Pim nghĩ hồn ma của Ploy gây ra những chuyện đó.

“Alone” là một trong những phim kinh dị thành công nhất của Thái Lan, với nội dung độc đáo và có nhiều tình tiết mà khán giả không ngờ đến được.

Hình bìa đĩa DVD của “Art of the Devil 2.” (Hình: Facebook Art of the Devil)

Art of the Devil 2

Khi nhắc đến phim kinh dị của Thái Lan, một chủ đề thường được nhắc đến là bùa ngải, và có dòng phim “Art of the Devil” nói về bùa phép đó, nổi tiếng nhất là phần hai của năm 2005.

Tuy là phần hai của dòng phim, nhưng “Art of the Devil 2” không hề có liên quan đến phần một, điều đó giúp tác phẩm này hay hơn phần đầu nhiều lần.

Phim nói về một nhóm bạn trung học tái ngộ sau khi cha của một người tự tử. Họ ở nhờ nhà của một người bạn, và gặp nhiều chuyện lạ thường xảy ra vào ban đêm. Từng người trong nhóm gặp những chuyện ghê rợn như có ai dùng bùa ngải để trù ếm họ.

Người sử dụng bùa ngải là cô giáo Aajaan Panor, từng bị sáu học sinh trung học hành hạ, và quyết định dùng sức mạnh siêu nhiên của tà thuật để trả thù.

“Art of the Devil 2” vừa ghê rợn vừa đẫm máu nên không thích hợp với những người chỉ muốn thử sức với phim kinh dị của Thái Lan, nhưng tác phẩm này đến nay vẫn được coi là một trong những phim rùng rợn nhất của quốc gia này.

Một cảnh trong phim “House of Ghosts.” (Hình: Facebook House of Ghosts)

House of Ghosts

Một phim kinh dị rất độc đáo của Thái Lan là “House of Ghosts” chiếu năm 2004, cho khán giả thấy được cách từng người đối mặt với nỗi đau và mất mát.

Phim nói về câu chuyện của cô Oui, chứng kiến cha mẹ mình bị bắn chết, và cô không còn nơi nào để đi. Vì vậy, cô phải sống trong nhà in của dì là bà Bua. Khi sống ở đây, cô phải chăm sóc cháu nội của dì là một cậu bé có tên Arm, có thể nhìn thấy người ở thế giới bên kia.

Oui thấy nhiều ảo giác vì nỗi đau sau khi thấy cha mẹ bị giết và phải uống thuốc an thần. Trong khi đó, bà Bua là một người lên đồng và có một bàn thờ quái lạ trong nhà, dẫn đến nhiều hiện tượng siêu nhiên xảy ra.

Cô Oui bị lọt vào một thế giới mà mình không nhận ra được thực hư và phải đối mặt với nỗi đau mất cha mẹ.

“House of Ghosts” nói về mất mát và còn kết hợp với bối cảnh chiến dịch chống ma túy của Thủ Tướng Thaksin Shinawatra từ năm 2001 đến 2006 giúp liên kết nhiều điểm trong câu chuyện và tạo ra một phim rất đặc biệt.

Tuy không thành công về mặt doanh thu, nhưng “House of Ghosts” vẫn thường được nhắc đến sau nhiều năm khi nói đến phim kinh dị Thái Lan.

Một cảnh trong phim “House of Ghosts.” (Hình: Facebook House of Ghosts)

Nang Nak

Tác phẩm “Nang Nak” chiếu năm 1999 là phim ma dựa theo một câu chuyện dân gian và có thể có thật của Thái Lan.

“Nang Nak” đưa khán giả vào câu chuyện của anh Mak, phải đi lính trong thời chiến tranh Việt-Xiêm vào năm 1831 đến 1834. Anh phải rời khỏi ngôi làng và để lại người vợ trẻ đang mang thai. Sau khi bị thương đến mức gần tử trận, anh Mak được đưa về làng để sống cạnh vợ là cô Nak và người con mới chào đời.

Một người bạn đến thăm anh Mak và thấy anh đang sống với vợ, vô cùng ngạc nhiên và sợ hãi vì dân làng biết cô Nak qua đời mấy tháng trước khi chồng mình trở về.

Dân làng biết anh Mak đang bị hồn ma của vợ làm mê hoặc và tìm cách giúp anh. Tuy nhiên, những người giúp anh đều bị cô Nak giết vào ban đêm.

Đến một lúc, anh nhận ra vợ mình đã qua đời và mình đang sống với một hồn ma, làm cô Nak trở nên tức giận rồi tìm cách giết chồng. Anh thấy vậy nên bỏ chạy rồi tìm cách thuyết phục cô siêu thoát.

Phim dựa theo câu chuyện “Mae Nak Phra Khanong” có nghĩa là “Mẹ Nak của Phra Khanong,” còn được gọi tắt là “Nàng Nak” như tựa phim. Đây là một chuyện được lưu truyền từ thời Vua Rama Đệ Tứ giữa thế kỷ 19 đến nay, và người Thái còn xây miếu thờ ở Bangkok vào năm 1997.

Tuy gần như bị lãng quên, nhưng “Nang Nak” vẫn là một phim ma phải xem của Thái Lan vì diễn xuất rất hay và có nội dung dựa theo chuyện dân gian độc đáo.

Poster phim “Shutter” năm 2004. (Hình: Facebook Shutter)

Shutter

Vào năm 2004, hai đạo diễn Banjong Pisanthanakun và Parkpoom Wongpoom chinh phục khán giả với tác phẩm “Shutter” và gầy dựng được tên tuổi nhờ phim đó.

Phim nói về cô Jane và người tình là nhiếp ảnh gia Tun thấy một bóng ma xuất hiện trong nhiều bức ảnh mà anh chụp. Họ lo sợ và nghĩ đó là hồn ma của cô gái mà họ tông chết rồi bỏ chạy.

Cô Jane sau đó tìm hiểu về nạn nhân bị mình đụng xe chết, rồi biết được người đó có tên là Natre và biết cô gái đó là từng là bạn cùng lớp với anh Tun.

Khi những vụ ma ám liên tục xảy ra, cô Jane phát hiện được một bí mật ghê rợn liên quan đến cái chết của cô Natre.

Với nội dung nói về sự dối trá kết hợp với sự hủy hoại cuộc sống của người khác, “Shutter” được coi là phim kinh dị xuất sắc nhất của Thái Lan, và thành công đến mức được Hollywood sản xuất phiên bản tiếng Anh vào năm 2008, nhưng không qua được bản gốc của Thái Lan. (Thiện Lê) [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT