HOLLYWOOD, California (NV) – Bộ phim về huyền thoại nhạc reggae, Bob Marley, mang tên “Bob Marley: One Love,” sẽ ra mắt khán giả vào dịp lễ Valentine, 14 Tháng Hai, 2024.
Theo tin của trang mạng Collider, bộ phim do đạo diễn Reinaldo Marcus Green thực hiện, dựa trên kịch bản do chính đạo diễn viết cùng với ba nhà biên kịch Terence Winter, Frank E. Flowers và Zach Baylin, do hãng Paramount Pictures sản xuất và phát hành.

Không chỉ vậy, gia đình của cố ca sĩ Bob Marley – gồm vợ Rita Marley và hai người con Ziggy Marley, Cedella Marley – đều tham gia dự án với vai trò là nhà cố vấn và nhà sản xuất.
Người được “chọn mặt gửi vàng” để hóa thân thành chủ nhân ca khúc “No Woman, No Cry” đình đám chính là tài tử người Anh Kingsley Ben-Adir. Đây không phải là lần đầu tiên nam diễn viên người Anh hóa thân thành một nhân vật lịch sử có thật mà trước đó từng đóng vai Malcolm X trong tác phẩm “One Night in Miami.”
Trong khi đó, nữ diễn viên Lashana Lynch được chọn để đóng Rita Marley, người vợ tần tảo của Bob Marley. Cô cũng chính là gương mặt sẽ xuất hiện trong bộ phim “bom tấn” mới nhất của Marvel mang tên “The Marvels.”
Bên cạnh Kinsley Ben-Adir và Lashana Lynch, bộ phim còn quy tụ dàn diễn viên khác như James Norton, Tosin Cole, Anthony Welsh, Umi Myers và Nadine Marshall.

“Bob Marley: One Love” sẽ tập trung vào cuộc đời và sự nghiệp âm nhạc của cố danh ca Bob Marley, người được xem là đem dòng nhạc reggae của người Jamaica rộng rãi đến khán giả trên toàn thế giới. Sinh trưởng trong một gia đình có cha là người Anh và mẹ là người Jamaica bản địa, từ nhỏ, Bob Marley đã được làm quen với chiếc đàn guitar mộc mạc và dần dần niềm đam mê về âm nhạc cũng bắt đầu từ đó.
Văn hóa nhạc Jamaica trở nên phổ biến hơn chính là nhờ vào âm nhạc của Bob Marley khi các bài hát của ông đều mang âm hưởng nhạc cụ truyền thống tại nơi đây, pha trộn với điệu blue, jazz, soul, cộng hưởng với tiếng đàn guitar mộc mạc và gần gũi.
Không chỉ vậy, Bob Marley còn dùng âm nhạc để truyền tải thông điệp về hòa bình và về sự phân biệt chủng tộc nặng nề ở Jamaica, nơi ông bị xem là kẻ ngoại lai. (N.A) [qd]








































































