Nhất Anh/Người Việt
HOLLYWOOD, California (NV) – Mùa lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Day) là khi mọi người quây quần bên gia đình với con gà tây và món khoai tây nghiền, chia sẻ những yêu thương với nhau và bày tỏ sự biết ơn.

Đồng thời, lễ Tạ Ơn còn là dịp để các thành viên trong gia đình có thời gian bên nhau, cùng coi với nhau một bộ phim hay và bàn luận với nhau về những điều trong cuộc sống.
Dưới đây là năm bộ phim tuyệt vời để bạn có thể xem cùng người thân trong dịp lễ này, không chỉ để giải trí mà còn giúp chúng ta nhận ra nhiều giá trị và bài học trong cuộc đời.
Elf (2003)
Nếu gia đình của bạn đã dựng cây thông trong dịp lễ Tạ Ơn năm nay rồi thì còn gì bằng khi cùng nhau thưởng thức bộ phim “Elf” để cảm nhận không khí lễ hội Giáng Sinh đang đến rất gần.

Bộ phim của đạo diễn Jon Favreau dựa trên kịch bản của nhà biên kịch David Berenbaum, phát hành năm 2003, sẽ đem khán giả đến với vùng đất lạnh giá ở Bắc Cực, nơi mà các người lùn làm việc cho ông già Noel để tạo ra và chuẩn bị các món quà Giáng Sinh hằng năm cho các trẻ em trên toàn thế giới.
Trong căn nhà gỗ nằm trên lọt thỏm trong không gian tuyết trắng xóa đó xuất hiện cậu bé “bự” Buddy, bị bỏ rơi khi còn là trẻ sơ sinh, được các người lùn mang về chăm sóc và nuôi dưỡng.
Khi đến tuổi trưởng thành, ông già Noel quyết định để cho Buddy quay trở về thành phố New York để tìm lại gia đình của mình. Hành trình của Buddy không chỉ mang lại những tiếng cười vui vẻ cho các thành viên cho gia đình bạn mà còn sẽ khiến chúng ta cảm thông sâu sắc hơn đến những tình cảm giữa con người với con người.

Pieces of April
“Pieces of April” là một bộ phim sẽ khiến những ai xem xong cũng sẽ muốn chạy đến cha mẹ và con cái để chia sẻ một cái ôm chân thành và ấm áp nhất.
Cô gái April, do nữ diễn viên Katie Holmes thủ vai, lớn lên với sự nổi loạn với gia đình khi cố gắng trở nên khác biệt so với những gì mà cha mẹ cô muốn hướng tới. Tuy nhiên, sau khi nhận ra mẹ mình gặp căn bệnh hiểm nghèo, April quyết định tổ chức một buổi tiệc Thanksgiving để hàn gắn mối quan hệ với mẹ và những thành viên khác trong gia đình.

Với một người cá tính, nổi loạn, gai góc và bị tổn thương tâm hồn, April gặp phải nhiều trắc trở trong suy nghĩ và cố gắng hòa giải với cả nhà. Tuy nhiên, sau tất cả những biến cố, mọi thành viên trong gia đình của April đều bỏ qua những định kiến và sự khác nhau để ngồi lại và tận hưởng một bữa tối đêm lễ Tạ Ơn đầu tiên cùng nhau.
Suy cho cùng, gia đình và tình cảm trong nhà chính là nơi nuôi dưỡng tâm hồn của mỗi người, cho dù có khác biệt, có những tổn thương và trắc trở như thế nào đi nữa, thì nhà vẫn là nơi mà người ta luôn muốn trở về.

Planes, Trains and Automobiles (1987)
“Planes, Trains và Automobiles” của đạo diễn John Hughes phát hành năm 1987 là sự lựa chọn kinh điển không thể bỏ quên khi đến dịp lễ Tạ Ơn, với sự diễn xuất tuyệt vời của hai tài tử hài kỳ cựu Steve Martin và John Candy, khi họ vô tình gắn kết với nhau trên hành trình trở về nhà đoàn tụ với gia đình trong những ngày cuối Tháng Mười Một.
Nhân vật Neal Page, do Steve Martin thủ vai, một doanh nhân thành đạt làm việc tại một công ty quảng cáo lớn, gặp phải nhiều tình huống trớ trêu khi chuyến bay cuối cùng từ New York đáp xuống Chicago gặp trục trặc, phải đáp ở nơi khác. Trong lúc phải tìm đủ mọi cách về nhà, Neal tình cờ gặp Del Griffith, một người đàn ông ba hoa chuyên bán các đồ móc cho rèm tắm.

Từ trên máy bay, cho đến lúc chuyển sang đi tàu lửa và sau đó là đi thuê xe để về nhà, Neal và Del buộc phải đi cùng nhau để có thể về nhà một cách nhanh nhất. Trong suốt hành trình đó, cả hai người đàn ông thuộc hai thế giới khác nhau, bắt đầu từ sự khó ưa với nhau, trở nên lắng nghe, chia sẻ câu chuyện về cuộc đời của mình và dần dần có một sự đồng điệu về tâm hồn.
Chuyến đồng hành ngắn ngủi giữa Neal và Del đã đọng lại cho khán giả nhiều cảm xúc, không chỉ là sự hài hước khi đối diện với những tình huống “dở khóc dở cười” của hai nhân vật trong phim mà còn là sự đồng cảm, vị tha với những con người xa lạ. Đôi khi trong cuộc sống, việc chúng ta chỉ nhìn vẻ ngoài của người khác mà vô tình đánh giá nhưng không hề biết rằng, mỗi người đều có một câu chuyện riêng của chính mình; đâu đó chính là sự mất mát, tổn thương được gói chặt trong lớp bọc mạnh mẽ bên ngoài.

Stepmom (1999)
“Stepmom” của đạo diễn Chris Columbus sẽ khiến cho những ai cho dù mạnh mẽ đến mấy cũng sẽ rơi lệ vì câu chuyện đầy cảm động và giàu cảm xúc khi khai thác về mối quan hệ trong gia đình giữa mẹ ruột và mẹ kế, giữa vợ cũ và vợ mới và giữa mẹ kế và con chồng.
Ba năm sau khi ly dị, nhân vật Luke Harrison đi tiếp bước nữa với cô nhiếp ảnh gia Isabel. Tuy nhiên, hai đứa trẻ mới lớn của Luke là Anna và Ben dường như chưa quen với sự có mặt của người mới của bố mình khi những tổn thương vì hôn nhân đổ vỡ của cha mẹ khiến chúng trở nên thu mình hơn.
Trong khi Isabel phải đối mặt với những phản ứng từ đám trẻ và học cách thương yêu con chồng từ thật tâm trong lòng mình, thì mẹ ruột của Anna và Ben, Jackie, cũng phải trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau, từ đố kỵ, ganh ghét cho đến trở nên bao dung hơn, từ sợ hãi, lo lắng cho đến chấp nhận khi biết mình mắc căn bệnh ung thư.

Gạt bỏ qua hoàn cảnh tróe ngheo, cả Jackie và Isabel cùng ngồi lại, đồng cảm và thấu hiểu cho nhau, để cho hai đứa trẻ có được một cuộc sống bình yên nhất. Chính bản năng làm mẹ và tình mẫu tử đã giúp cho cả hai người phụ nữ cởi mở với nhau, vượt qua những rào cản cảm xúc tiêu cực để tiếp tục điều tốt đẹp nhất cho những người mà mình yêu thương.
Ở cuối phim, khi Luke, Anna, Ben và Isabel đang tất bật chuẩn bị cho buổi tối Thanksgiving, đâu đó có lẽ trên trời, người mẹ đang mỉm cười yên tâm nhìn các con và chồng cũ và vợ mới của chồng đang hạnh phúc quây quần bên nhau trong ngày lễ Tạ Ơn.

Meet Me in St. Louis (1944)
Nếu bạn và gia đình là những người thích thể loại nhạc kịch thì không thể bỏ qua tác phẩm “Meet Me in St. Louis” của cố đạo diễn Vincente Minnelli.
Bộ phim dựa trên tác phẩm “The Kensington Stories” của nhà báo Sally Benson, từng được đăng trên tạp chí The New Yorker năm 1941, lấy bối cảnh nước Mỹ năm 1904, kể về gia đình Smith ở St. Louis, Missouri, đứng ra tổ chức hội chợ “World’s Fair” ở khắp mọi thành phố, từ mùa này sang mùa khác. Trong những lần di chuyển đi khắp nơi, mỗi thành viên trong nhà Smith có dịp được trải nghiệm những vùng đất mới, đồng thời có thêm cơ hội để gắn bó và thương yêu nhau hơn.

“Meet Me in St. Louis” không chỉ nhận được sự tán dương của giới phê bình mà còn có doanh thu ấn tượng khi đứng thứ hai trong danh sách các bộ phim có lợi nhuận cao nhất trong năm 1940, thậm chí còn được Hiệp Hội Phim Ảnh Hoa Kỳ NFR công nhận là tác phẩm được bảo tồn di sản trong Thư Viện Quốc Hội.
Các bài hát kinh điển như “The Trolley Song” hay như “Down at the Old Bull and Bush” dù đã hơn 67 năm tuổi nhưng vẫn còn tồn tại và yêu thích cho đến ngày nay, gợi nhớ đến hình ảnh vùng đất mộc mạc, yên bình tại St. Louis, nơi có dòng sông nước mát chảy dài, với những cánh đồng xanh dài bất tận.
Bộ phim tập hợp dàn diễn viên có tài thời đó như Judy Garland, Margaret O’Brien, Mary Astor, Lucille Bremer, June Lockhart và Joan Carroll, sẽ đem lại cho khán giả một hành trình về lại nước Mỹ trong những năm thập niên 1940. (Nhất Anh) [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]















































































































































