Ringo Starr và Paul McCartney tái hợp trên sân khấu, trình diễn các ca khúc Beatles bất hủ

LONDON, Anh Quốc (NV) – Paul McCartney và Ringo Starr “tề tựu tại nơi từng làm nên tên tuổi của họ” vào tối Thứ Năm, 19 Tháng Mười Hai, khi cùng nhau trình diễn trực tiếp trên sân khấu ở London, theo CNN.

Starr bất ngờ xuất hiện tại O2 Arena vào đêm cuối trong chuyến lưu diễn “Got Back” của McCartney.

Khi giới thiệu vị khách mời đặc biệt, McCartney nói: “Người độc nhất vô nhị, ông Ringo Starr!”

Từ trái, Nancy McCartney, Paul McCartney, Ringo Starr và Barbara Bach tại một buổi trình diễn thời trang hôm 4 Tháng Ba, 2024 ở Paris, Pháp. (Hình: Pascal Le Segretain/Getty Images)

Starr bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay vang dội, ôm chầm lấy cố nhân trong ban nhạc Beatles, trước khi nói: “Tôi muốn nói với quý vị rằng, đêm nay thật là một đêm đáng nhớ.”

Sau đó, McCartney, 82 tuổi, quay qua nhìn người bạn 84 tuổi và nói: “Chúng ta cùng nhau khuấy động bầu không khí chứ, ông bạn của tôi?”

Trong sự phấn khích của khán giả, cả hai cùng trình diễn ca khúc bất hủ “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band,” tiếp theo là “Helter Skelter.”

Sau khi nhạc khúc thứ hai kết thúc, Starr cầm lất micro và nói: “Quả là một đêm tuyệt vời và tôi xin cảm tạ quý vị cũng như cảm ơn ông bạn của tôi.”

Ngoài ra còn có một bất ngờ khác dành cho hàng ngàn người hâm mộ tới xem McCartney trình diễn trong đêm cuối cùng của chuyến lưu diễn khắp Âu Châu và Mỹ Latin.

Ronnie Wood, thành viên của ban nhạc đối thủ Rolling Stones từ thập niên 60, cùng McCartney trình diễn ca khúc “Get Back.”

Cả hai ôm nhau trước khi Wood bước xuống sân khấu, và McCartney nói: “Cảm ơn, Ronald!”

Trong một cuộc phỏng vấn với CNN năm ngoái, Starr chia sẻ: “Hôm nọ Paul gọi cho tôi… Chúng tôi là những người bạn chí cốt. Chúng tôi là anh em, và đối với tôi điều đó thật hạnh phúc vì tôi là con một, và đột nhiên tôi có ba người anh em để yêu thương, tin tưởng và giúp đỡ. Đó là một khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời tôi.” (TTHN)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT