Rộn ràng tiếng cười với các phim hài ra rạp Tháng Tám

Nhất Anh/Người Việt

HOLLYWOOD, California (NV) – Tháng Tám đón chào những tác phẩm mang tính nhẹ nhàng, đem lại nhiều tiếng cười giải trí cho người xem.

Phim hoạt họa “The Bad Guys 2” tiếp tục bày ra một bữa tiệc giải trí đầy ắp tiếng cười cho trẻ em lẫn người lớn. (Hình: DreamWork Animation)

Bốn phim ra rạp trong tháng cuối cùng của mùa Hè 2025 đều có sự tương đồng về màu sắc hài hước trong phim, cho dù thuộc thể loại hoạt họa, gia đình, tình cảm lãng mạn hay tâm lý xã hội, hứa hẹn nhiều điều thú vị mà bạn không thể bỏ lỡ.

The Bad Guys 2 (1 Tháng Tám)

Sau thành công vang dội với phim “The Bad Guys” hồi năm 2022 với doanh thu hơn $250 triệu, hãng DreamWorks Animation quyết định thực hiện phần hai, ra mắt khán giả vào ngày 1 Tháng Tám.

Năm tên trộm khét tiếng trong phần đầu tiên, bao gồm Wolf, Snake, Shark, Piranha và Tarantula, quyết định hoàn lương, trở thành người lương thiện.

Tuy nhiên, “đời không là mơ,” trong lúc cố gắng làm người tốt, cả năm vô tình bị cuốn vào một âm mưu mới của một tổ chức tội phạm thao túng thành phố, buộc phải giả dạng, trở lại với quá khứ của mình để trà trộn vào băng đảng nhằm cứu lấy thường dân.

Với gam màu tươi sáng, nhịp phim nhanh, phần hành động được chăm chút kỹ càng, đi kèm với sự hài hước và vui vẻ, “The Bad Guys 2” hứa hẹn đem đến một thế giới hoạt họa rộn ràng tiếng cười, khiến trẻ em thích thú còn người thì gật gù vì sự thông minh và dí dỏm trong từng lời thoại của phim.

“The Naked Gun” phiên bản năm 2025 vẫn giữ nét hài hước châm biếm vô nghĩa mà lại có lý một cách đến kỳ lạ của bản gốc. (Hình: Paramount Pictures)

The Naked Gun (1 Tháng Tám)

Sau hơn ba thập niên vắng bóng trên màn ảnh, hiện tượng điện ảnh một thời “The Naked Gun” trở lại với khán giả bằng một phiên bản mới mẻ đầy hứa hẹn, do đạo diễn Akiva Schaffer thực hiện, với sự tham gia của tài tử kỳ cựu Liam Neeson và minh tinh Pamela Anderson.

Dự án mới nhất này không chỉ đơn thuần là một phiên bản làm lại mà còn được xem là phần tiếp nối di sản hài hước, có phần phi lý và kỳ quặc nhưng duyên dáng một cách kỳ lạ như các phần tiền nhiệm trước đây đã làm, đem lại nhiều tiếng cười giải trí cho khán giả.

Trong “The Naked Gun” phiên bản 2025, tài tử Liam Neeson vào vai Frank Drebin Jr., con trai của nhân vật Frank Drebin trong phần đầu tiên, tiếp tục nối gót nghề cảnh sát của cha, trở thành một đặc vụ với phong cách phá án không giống bất kỳ ai.

Cùng với nhân vật Beth Davenport, do minh tinh Pamela Anderson đảm nhận, cuộc điều tra của Frank xoay quanh một vụ án bí ẩn có liên quan đến một tập đoàn có tiếng quyền lực và rồi bị kéo vào một cuộc đấu trí oái oăm không đường thoát.

Điều khiến “The Naked Gun” trở nên đặc biệt không nằm ở cốt truyện đơn giản mà đến từ tinh thần tấu hài vô nghĩa mà lại có lý đến kỳ lạ và điều này sẽ được tiếp tục truyền tải trong phiên bản mới của đạo diễn Akiva Schaffer, bên cạnh những đổi mới cho phù hợp với nhu cầu thị hiếu ngày nay.

Có thể nói, “The Naked Gun” chính là tác phẩm “bình cũ rượu mới” không chỉ đem lại sự hoài niệm cho khán giả trung thành với phim này mà còn khéo léo tạo ra sự mới lạ độc đáo.

“Freakier Friday” tiếp tục đem đến sự hoán đổi thân xác thú vị giữa người mẹ Tess (trái) và con gái Anna nay đã trưởng thành. (Hình: Disney)

Freakier Friday (8 Tháng Tám)

Sau 22 năm kể từ khi “Freaky Friday” ra mắt, người hâm mộ không khỏi “vỡ òa” khi một lần nữa được nhìn thấy hai mẹ con nhà Coleman trên màn ảnh rộng với phần thứ hai mang tên “Freakier Friday,” ra rạp vào ngày 8 Tháng Tám tới đây.

“Freaky Friday” lấy cảm hứng từ cuốn truyện cùng tên dành cho tuổi teen của nhà văn Mary Rodger viết năm 1972, nói về sự hoán đổi thú vị giữa hai mẹ con nhà Coleman khi người mẹ Tess là một nhà tâm lý nổi tiếng, bỗng chốc bị kẹt trong thân xác của con gái Anna ở tuổi “ẩm ương,” trong khi Anna lại trở thành mẹ của mình.

Chính sự hoán đổi này dẫn đến nhiều tình huống oái oăm vô cùng hài hước nhưng quan trọng nhất chính là đã tạo ra cơ hội để Tess và Anna hiểu rõ tâm tư, suy nghĩ và hoàn cảnh của nhau, từ đó học cách bao dung và yêu thương đúng cách.

Ở “Freakier Friday” lần này, Anna không còn là cô bé trung học ngày nào nữa mà đã trưởng thành, làm mẹ và chuẩn bị tái hôn. Và sự hoán đổi thú vị hơn 20 năm trước lại xảy ra, mà lần này lại là sự hoán đổi thân xác giữa ba thế hệ trong gia đình, có cả con gái Harper của Anna và con gái riêng Lily của người chồng sắp cưới.

Nếu như phần đầu tiên chỉ là cuộc chiến giữa tuổi teen và người lớn thì sang đến phần hai, sự hỗn loạn nâng lên gấp đôi.

Tất cả dàn diễn viên cũ của phim đều trở lại, trong đó sự tái ngộ giữa minh tinh gạo cội Jamie Lee Curtis và minh tinh Lindsay Lohan trong vai mẹ con Tess và Anna chắc chắn không chỉ đem lại hoài niệm vui vẻ, duyên dáng và dễ thương mà còn tạo ra nhiều phân cảnh giàu cảm xúc.

Olivia Colman (trái) hóa thân người vợ Ivy Rose trong khi tài tử Benedict Cumberbatch trong vai người chồng Theo trong phim tâm lý hài hước “The Roses.” (Hình: Searchlight Pictures)

The Roses (29 Tháng Tám)

“The Roses” của đạo diễn Jay Roach do hãng Searchlight Pictures sản xuất, được làm lại từ tác phẩm “The War of the Roses” phát hành năm 1989, đánh dấu sự hợp tác ăn ý lần đầu tiên giữa tài tử Benedict Cumberbatch và minh tinh Olivia Colman trong vai cặp vợ chồng Theo và Ivy Rose.

Cuộc hôn nhân giữa Theo và Ivy tưởng chừng như vô cùng hạnh phúc viên mãn khi cả hai đều có một sự nghiệp ổn định, sở hữu một ngôi nhà ven biển đầy đủ tiện nghi và có các đứa con ngoan ngoãn. Tuy nhiên, mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện và âm ỉ kéo dài khi Ivy thăng tiến trong sự nghiệp đầu bếp, còn Theo thì lại mất công việc kiến trúc sư của mình, biến mối quan hệ của họ trở thành một cuộc đối đầu đầy cay đắng.

Sự đảo chiều trong gia đình khi người vợ nổi loạn tìm sự nghiệp riêng trong khi người chồng “xuống dốc” sự nghiệp và dần mất đi giá trị đã không chỉ tạo nên sự đối đầu về cảm xúc giữa hai nhân vật mà còn lột tả cho người xem một cách rõ ràng về khía cạnh giới tính và quyền lực trong một cuộc hôn nhân hiện đại.

Mặc dù mang đề tài về tâm lý nhưng “The Roses” lại không hề khô khan hay nặng nề, mà ngược lại có thể khiến bạn cười ra nước mắt với các màn đối thoại rất đời thường, đôi khi lại hóm hỉnh, duyên dáng và tự nhiên, xứng đáng là phim xã hội mang nhiều ý nghĩa nhưng vẫn có thể đáp ứng nhu cầu giải trí, đem lại tiếng cười cho người xem. (Nhất Anh) [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT