HOLLYWOOD, California (NV) – Apple TV+ vừa công bố các dự án mà hãng sẽ đầu tư sản xuất năm nay, trong đó có tác phẩm “Echo Valley” với sự góp mặt của minh tinh kỳ cựu Julianne Moore và nữ diễn viên trẻ Sydney Sweeney trong vai mẹ con nhà Garrett, bao gồm Kate và Claire.
Theo tin của trang mạng Collider, đây là lần đầu tiên cả Julianne Moore và Sydney Sweeney có dịp hợp tác chung với nhau.

“Echo Valley” sẽ do đạo diễn Michael Pearce thực hiện, dựa trên kịch bản của nhà biên kịch Brad Ingelsby, lấy bối cảnh ở nông trại Echo Valley, Pennsylvania. Kate là một phụ nữ trung niên cô độc, dành hầu hết thời gian của mình cho nông trại nuôi và huấn luyện ngựa để chữa lành tâm hồn sau khi đối mặt với bị kịch quá khứ. Một đêm nọ, đứa con gái của Kate, Clare Garrett, xuất hiện trước cửa nông trại của mẹ với bộ mặt bê bết máu, run rẩy và sợ hãi. Kate sẽ phải làm gì để cứu lấy con gái mình?
“Echo Valley” là dự án thứ ba mà minh tinh Julianne Moore cộng tác với Apple TV+. Trước đó, bà từng góp mặt trong bộ phim “Lisey’s Story,” dựa trên cuốn tiểu thuyết của nhà văn Stephen King và kế tiếp là tác phẩm kinh dị “Sharper,” đều do Apple TV+ đầu tư sản xuất và phát hành.

Julianne Moore là một trong những gương mặt nổi bật trong thập niên 1990 và là nữ minh tinh có thực lực ở Hollywood, chuyên đóng các vai diễn có nội tâm phức tạp. Năm 2014, bà được vinh danh ở hạng mục “Nữ Diễn Viên Chính Xuất Sắc Nhất” khi đóng bộ phim “Still Alice” của hai đạo diễn Richard Glatzer và Wash Westmoreland.
Trong khi đó, Sydney Sweeney hiện đang là cái tên phổ biến ở làng điện ảnh Mỹ. Chỉ với hai vai nhỏ trong “Everything Sucks!” và “The Handmaid’s Tale,” Sydney Sweeney được đạo diễn để mắt tới và liên tiếp xuất hiện trong các dự án lớn. Bộ phim truyền hình “Euphoria” và “The White Lotus” do HBO Max sản xuất chính là bệ phóng giúp cho cô nàng diễn viên sinh năm 1997 được tỏa sáng hơn. (N.A) [qd]










































































