Tài tử Jason Isaacs từng nghĩ ‘sẽ chết vì ma túy’

LONDON, Anh (NV) – Tài tử Jason Isaacs, nổi tiếng qua phim “Harry Porter,” từng nghĩ mình “sẽ chết vì ma túy” trước khi cai nghiện thành công cách đây 28 năm, theo Cover Media.

Nhân dịp kỷ niệm 28 năm thoát được nghiện ngập, hôm Thứ Ba, 6 Tháng Mười, Isaacs, 63 tuổi, đăng video tâm sự đầy cảm động với người hâm mộ ông trên Instagram.

Tài tử Jason Isaacs. (Hình: Gareth Cattermole/Getty Images for IMDb)

“Cách đây đúng 28 năm, tôi thức dậy sau một đêm không ma túy, đó là lần đầu tiên như vậy trong hàng chục năm, không ma túy hay rượu, và kể từ đó tới nay, tôi sống cuộc đời không ma túy và nhậu nhẹt.”

Isaacs khẳng định ông kể câu chuyện này không những để “chúc mừng” bản thân mà còn để làm thí dụ cho những người khác có lẽ đang chống chọi với ma túy hay rượu và nghĩ rằng không có lối thoát.

“Chỉ là câu chuyện riêng của tôi, lúc đó, tôi không còn hy vọng, không nghi ngờ tôi sẽ chết vì ma túy, có ma túy trên người hoặc trong cơ thể,” diễn viên người Anh này kể. “Tôi chỉ muốn nó xảy ra nhanh lên. Tôi không thể tự làm cho nó xảy ra đủ nhanh. Lúc đó, tôi sống cuộc đời không có hy vọng, mà nay, tôi có cuộc đời đầy hy vọng. Tôi không có ý nói chỉ toàn hạnh phúc, ca hát, nhảy múa, vui cười, nhưng đời là vậy, và tôi đang sống và rất biết ơn.”

Isaacs, từng đóng phim “The White Lotus” mùa thứ ba, cho biết, cuối cùng, ông đầu hàng và cầu cứu. Ông nói chương trình “Mười Hai Bước” của hội Alcoholics Anonymous (AA) làm thay đổi đời ông.

“Nếu quý vị đang lâm vào tình thế bi đát, nếu quý vị tưởng không có lối thoát, tôi xin thưa với quý vị là có; cứ hỏi thử,” ông nói trong đoạn video. “Có nhiều cách làm nhưng quý vị có thể thay đổi cuộc đời mình. Quý vị có thể sống cuộc đời không ma túy, nhậu nhẹt, và chấp nhận thực tế, vì có thể rất tuyệt vời. Do đó, chúc may mắn và xin gửi trọn tình yêu thương tới quý vị.”

Trong phần ghi chú cho đoạn video, Isaacs mô tả kỷ niệm 28 năm hết nghiện ngập là “không tin nổi” và cảm ơn “mọi người đã dành thời gian yêu thương tôi trở lại trong đời.”

Mấy năm gần đây, Isaacs công khai kể lại chặng đường cai nghiện của ông. Trên tạp chí The Big Issue của Anh năm 2020, ông tiết lộ, tới năm 16 tuổi, ông đã bỏ rượu và “bắt đầu cuộc tình dài hàng chục năm với ma túy.” (Th.Long)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT