Sắc màu tuổi thơ qua chiếc lồng đèn Trung Thu tại Little Saigon

Văn Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Nhiều trẻ em đến vui chơi, nhận quà Tết Trung Thu do Cộng Đồng Người Việt Nam California cùng Vạn Thập Hiền Minh tổ chức tại trụ sở trên đường Brookhurst, Garden Grove, vào tối Thứ Sáu, 9 Tháng Chín.

Các bé tha hồ chọn lựa màu sắc lồng đèn Trung Thu. “Con thích màu này nè!” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trong cơn mưa bất chợt sau một tuần lễ nắng nóng kỷ lục, dù chưa lớn lắm nhưng cũng đủ làm ướt đường đi, thế nhưng trụ sở cộng đồng có khá nhiều phụ huynh đưa con em đến tham dự. Tại đây, một rừng lồng đèn Trung Thu, bánh kẹo và đồ chơi dành sẵn cho các em thiếu nhi.

Ông Khôi Võ, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Nam Califorinia, cho hay: “Chúng tôi tặng lồng đèn nhiều màu sắc, đồ chơi và bánh kẹo để các em đón Tết Trung Thu, một truyền thống của người Việt Nam. Hy vọng lớn lên các em sẽ hiểu nhiều hơn và biết giữ gìn cội nguồn của mình.”

Trẻ em được cha mẹ đưa đi dự Tết Trung Thu, thích thú với những chiếc lồng đèn đầy màu sắc. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Hiệp Bùi, cư dân Garden Grove, đi cùng gia đình và hai cháu ngoại, cháu lớn 9 tuổi và cháu nhỏ 7 tuổi, cho biết: “Mẹ các cháu có giải thích cho con hiểu về Tết Trung Thu, nhất là có lên nhà thờ tập dượt để trình diễn hội Tết Trung Thu vào tối mai tại nhà thờ Saint Columban, Garden Grove. Đây là một lễ tục truyền thống của trẻ em, nên các cháu rất thích, và cha mẹ ít nhiều cũng nói cho các con hiểu được ý nghĩa của ngày Tết Trung Thu dành cho nhi đồng Việt Nam.”

Nhận quà Tết Trung Thu, các trẻ nhỏ còn có chỗ để chụp hình kỷ niệm nữa. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Hiện nay dù ở Mỹ nhưng cũng có những cộng đồng vẫn giữ được truyền thống này, tạo điều kiện và cơ hội để các em đến nhận lồng đèn, vui chơi và nhận quà Trung Thu. Tuy không nhiều nhưng lớn lên các cháu sẽ nhớ lại những tập tục đáng yêu này của tuổi thơ, đó cũng là bài học về văn hóa Việt Nam! Thay mặt gia đình, xin cám ơn cộng đồng ở đây và xin chia vui với tất cả mọi người!” ông Hiệp vui vẻ cho biết.

Quang cảnh ngày Tết Trung Thu tại Cộng Đồng Người Việt Nam California. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Anh Kenvin, đưa bốn người con gái 12, 9, 7 và 4 tuổi đến tham gia Tết Trung Thu, cho hay: “Các con rất thích ngày lễ này, nhưng thật ra là thích lồng đèn có nhiều màu sắc hơn. Tôi nghĩ có thể các cháu khi lớn hơn sẽ thích Tết Trung Thu hơn nữa nếu các bậc phụ huynh biết giải thích, hướng dẫn con mình, dù sao cũng phải biết giữ gìn truyền thống văn hóa của mình.”

Các vị phụ huynh cùng con em và các thiện nguyện viên Cộng Đồng Người Việt Nam California trong ngày Tết Trung Thu. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Anh Dương Đỗ, cư dân Westminster, cùng vợ đưa hai con nhỏ 5 tuổi và 2 tuổi đến tham dự, cho biết trẻ con nào cũng thích chơi lồng đèn, nhất là có ánh sáng bên trong. “Hồi nhỏ ở Việt Nam tôi cũng chơi lồng đèn có ánh sáng đèn pin phát ra bên trong, tuy không sáng bằng đèn cầy kiểu truyền thống ngày xưa của Việt Nam, nhưng đỡ lo bị cháy đèn, đôi khi gây hỏa hoạn nữa! Hôm nay được đi chơi Trung Thu, được phát lồng đèn, nên các cháu rất thích khi đến đây và gặp được nhiều bạn cùng tuổi nên cũng vui,” anh Dương tiếp.

Cô Hoàng Yến vừa rước bốn con nhỏ của mình đi học võ mới về, sẵn dịp đưa con qua đây dự Tết Trung Thu, cho biết: “Các con tôi hiện đang theo học ở trường Demille Elementary School, nơi có dạy chương trình song ngữ Anh-Việt. Hiện tại các con nghe nói tiếng Việt rất giỏi, trong lớp các cô giáo có giải thích cho các con về Tết Trung Thu, với những câu chuyện được kể trong sách vở, các con coi hình vẽ bằng màu trong sách thích lắm!” [qd]

MỚI CẬP NHẬT