Vợ tác giả bộ truyện lừng lẫy ‘The Fantastic Four’ qua đời

NEW YORK, New York (NV) – Hôm Thứ Năm, 6 Tháng Bảy, bà Joan Lee, vợ của ông Stan Lee, nhà viết truyện tranh lừng lẫy cho hãng Marvel Comics, qua đời ở tuổi 93, theo tin nhật báo Huffington Post.

Các thành viên trong gia đình và đại diện của ông Stan Lee cho biết bà Joan qua đời bình yên vào sáng Thứ Năm.

Hãng Marvel bày tỏ sự thương tiếc: “Chúng tôi rất đau buồn khi nghe tin bà Joan mất. Hôm nay, gia đình Marvel mất một thành viên, và chúng tôi thành thật chia buồn với ông Stan Lee và con gái.”

Trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo The Hollywood Reporter, ông kể rằng lúc còn trẻ, ông hay vẽ người phụ nữ trong mộng của mình, và giấc mơ của ông trở thành hiện thực lúc được gặp bà. Hai người kết hôn vào ngày 5 Tháng Mười Hai, 1947.

Ông kể thêm rằng, bà Joan là một động lực lớn trong những năm đầu trong sự nghiệp truyện tranh của ông. Có một lúc ông muốn rút khỏi làng truyện tranh, bà động viên, và bảo ông hãy viết một câu chuyện làm ông cảm thấy tự hào về nó. Bộ truyện “The Fantastic Four” ra đời từ lời khuyên đó.

Cho đến hôm nay, ông bà là vợ chồng được 69 năm. Nếu bà Joan vẫn còn sống, Tháng Mười Hai năm nay sẽ là kỷ niệm ngày cưới 70 năm của họ. (TL)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 11 tháng 7 năm 2017

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT