4 học sinh tiểu học Arizona lập mưu sát hại bạn chung trường, dàn cảnh tự tử

SURPRISE, Arizona (NV) – Một nhóm học sinh lớp Năm bị bắt giữ vào mùa Thu năm ngoái sau khi cảnh sát phát giác ra cả nhóm đang bàn bạc âm mưu sát hại bạn học cùng trường, theo một phúc trình mới do cảnh sát công bố, NBC News đưa tin hôm Thứ Sáu, 27 Tháng Sáu.

Bốn học sinh lớp Năm tại trường Legacy Traditional School tọa lạc ở Surprise, Arizona, bị buộc tội âm mưu đâm chết một bạn học và ngụy tạo một bức thư tuyệt mệnh nhằm chứng tỏ đó là một vụ tự tử, theo phúc trình từ cảnh sát. Một phụ huynh trình báo âm mưu cho nhà trường vào ngày 1 Tháng Mười, 2024 sau khi con họ lén nghe được nhóm học sinh bàn về âm mưu sát hại.

Xe cảnh sát Surprise, Arizona. (Hình minh họa: Facebook Legacy Traditional School – Surprise)

Toàn bộ nhóm học sinh và phụ huynh được yêu cầu quay lại trường vào sáng hôm sau để nhà trường điều tra, theo phúc trình.

Kết quả điều tra cho thấy một trong những học sinh dính líu tới âm mưu sát hại là một bé gái, “qua lại” với nạn nhân là một bé trai, và cậu bé này đã lừa dối cô bé, theo phúc trình. Cô bé sinh lòng căm ghét bạn trai và muốn kết liễu cậu bé, phúc trình cho biết.

Vào ngày 1 Tháng Mười, 2024, nhóm học sinh vừa ăn trưa vừa bàn bạc âm mưu “kết liễu nạn nhân,” phúc trình cho biết. Trước tiên nhóm học sinh sẽ dụ cậu bé vào phòng tắm rồi lụi dao vào bụng, kết quả thẩm vấn các nghi can cho thấy.

Phúc trình còn cho biết cả nhóm sẽ đeo găng tay nhằm không để lại dấu vân tay và ngụy tạo một bức thư tuyệt mệnh.

Một trong những học sinh được thẩm vấn khai rằng cô bé đi ngang qua trong lúc cả nhóm đang bàn bạc và bắt đầu bông đùa về âm mưu sát hại, theo phúc trình. Nhưng cô bé quả quyết rằng chỉ nói đùa còn nhóm học sinh thì “tỏ ra nghiêm túc” về kế hoạch sát nhân nên cô bé bỏ đi, phúc trình cho biết.

Một học sinh khác khai với cảnh sát rằng họ bàn bạc chung với nhóm học sinh vì không muốn nhóm này nghĩ rằng họ “chết nhát và không dám làm,” theo phúc trình. Học sinh này cho biết họ không nghĩ nhóm học sinh dám sát hại bạn học và không muốn dính líu.

Một nữ sinh thứ ba cho biết cô bé không cảm thấy thoải mái khi nghe nhóm này bàn bạc về âm mưu sát hại, nhưng sau cùng cô bé nghĩ rằng các bạn chỉ đang nói đùa, theo phúc trình. Khi được giao nhiệm vụ canh chừng, cô bé mới nhận ra “họ nói thiệt,” cô bé nói.

Mẹ của nạn nhân được nhận dạng trong phúc trình, nói với cảnh sát rằng bà muốn “giúp đỡ trong việc truy tố nhóm học sinh âm mưu sát hại con trai bà,” phúc trình cho biết. Người mẹ không lập tức trả lời yêu cầu bình luận.

Bốn học sinh gồm có hai học sinh 10 tuổi và hai học sinh 11 tuổi, đều bị bắt giữ vì một tội đe dọa và một tội gây mất trật tự, theo phúc trình. Nhà chức trách giao nhóm học sinh lại cho cha mẹ, không cho đến trường và chờ đuổi học.

Có ba học sinh và gia đình tỏ ra hối hận và các em cũng có lời xin lỗi, theo phúc trình. Riêng nữ sinh thứ tư và cha mẹ dường như chẳng mảy may ăn năn và nữ sinh này “vẫn mỉm cười và biện hộ cho hành động của mình,” phúc trình cho biết.

Phụ huynh của nhóm học sinh không lập tức trả lời yêu cầu bình luận từ NBC News. (TTHN) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT