LAS VEGAS (AP) – Một em trai 9 tuổi hôm Thứ Hai đến trường và nói với thầy cô một câu chuyện ghê gớm: mẹ và chị gái chết ở nhà, chỉ cách trường có bốn khu phố.
Ít phút sau đó, cảnh sát đến căn nhà, tìm thấy xác của bé gái 10 tuổi và bà mẹ, cùng với người cha bị thương tích máu me đầy người cạnh một bé trai 4 tuổi không thương tích gì. Giới hữu trách cho biết căn nhà này nằm trong khu vực Tây Las Vegas.
Cả năm người này ở trong cùng một gia đình, theo lời cảnh sát viên Jacinto Rivera.
Người đàn ông, hiện đang được điều trị tại bệnh viện với vết thương nơi đầu, hiện chưa bị coi là nghi can hay bị truy tố.
Cảnh sát không cho biết là vụ giết người xảy ra lúc nào hoặc như thế nào, nhưng cảnh sát viên Rivera cho hay hiện chưa thấy chứng cớ nào là có vụ đột nhập vào căn nhà hay có nghi can đang lẩn trốn.
Một người láng giềng, Lucinda Jackson Griffith, nói rằng bà nghe ít nhất một tiếng súng nổ vào sáng sớm ngày Thứ Hai.
Phát ngôn viên quận Clark County, Erik Pappa, cho hay hai trẻ nhỏ 4 và 9 tuổi hiện được giao cho cơ quan xã hội trông nom, chờ liên lạc với thân nhân. (V.Giang)




















































