Miami: Mạo danh cảnh sát, tống tiền, một phụ nữ đi tù

MIAMI, Florida (Miami Herald)Một nữ cảnh sát viên ở Florida đã cho bạn gái của mình cùng đi trên xe tuần tiễu, giả dạng là một nhân viên cảnh sát chìm, rồi cùng chặn xe một cư dân. Tuy nhiên sự việc không dừng ở đó.

Người bạn gái này sau đó đến nhà cư dân kia để tống tiền.

Bản tin của tờ báo địa phương Miami Herald cho hay các công tố viên nói rằng nữ cảnh sát viên Sheila Belfort hồi Tháng Sáu năm 2014 đã cho bạn gái mình là Maria Cabrera Gonzalez giả dạng nhân viên cảnh sát chìm, đi cùng trên xe tuần tiễu và chặn một cư dân thuộc thành phần di trú bất hợp pháp.

Sau khi người này bị bắt, bà Cabrera, 50 tuổi, tìm đến nhà ông ta, đòi số tiền $2,400, hứa hẹn sẽ cho ông này ra khỏi tù và giúp “các vấn đề di trú khác.”

Nạn nhân, anh Moises Escoto, sau đó vẫn bị trục xuất về Honduras. Anh này báo cáo với cơ quan điều tra nội bộ cảnh sát và hôm Thứ Sáu tuần qua, Cabrera nhận tội giả danh cảnh sát viên và lấy tiền người khác.

Nữ cảnh sát viên Belfort đến nay vẫn chưa bị truy tố. Bà ta tiếp tục bị điều tra về sự can dự trong vụ này, theo lời một nữ phát ngôn viên sở cảnh sát.

Ông Escoto, với sự trợ giúp của luật sư, nay đang chuẩn bị nộp đơn kiện cả nữ cảnh sát viên Belfort và Sở Cảnh Sát Miami. Luật sư của ông nói rằng Belfort liên lạc với giới chức sở di trú để họ trục xuất ông Escoto, dù rằng ông chỉ bắt giữ về tội lái xe không có bằng.

Nữ cảnh sát viên Belfort thú nhận để cho người bạn gái ở cùng nhà giả dạng là cảnh sát chìm để đi tuần nhằm giúp “thông dịch,” nhưng cho hay không biết vụ tống tiền gia đình Escoto, nói rằng Cabrera “có vấn đề cờ bạc.”

Theo thỏa thuận với công tố viện, Cabrera sẽ không bị vào tù mà chỉ bị một năm quản thúc tại gia, bốn năm quản chế và trả tiền lại cho gia đình nạn nhân. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT