Nghi can nổ súng ở Santa Monica mang theo 1,300 viên đạn


SANTA MONICA, California (LAT)
– Vụ xả súng ở Santa Monica hôm Thứ Sáu làm năm người thiệt mạng được chuẩn bị trước và nghi can mang theo trong người 1,300 viên đạn, cảnh sát cho biết tại cuộc họp báo hôm Thứ Bảy.








Hình trong máy ghi hình cho thấy hung thủ mặc toàn màu đen, mang súng ngắn và súng bán tự động, bước vào thư viện của Santa Monica College. (Hình: Santa Monica Police Department via Getty Images)


Vụ bắn súng, làm thiệt mạng năm người bao gồm hung thủ, diễn ra tại một khu vực yên tĩnh của Santa Monica vào buổi trưa và kết thúc trong sân trường Santa Monica College.

“Bất cứ khi nào có một người mặc áo giáp, mang nhiều băng đạn, thậm chí có nhiều băng dự phòng, cùng với súng ngắn và súng bán tự động, bước vào trường đại học, bắn loạn xạ mọi người, cảnh sát sẽ hạ sát ngay lập tức,” bà Jacqueline Seabrooks, cảnh sát trưởng Santa Monica, nói. “Tôi nghĩ vụ tấn công này được chuẩn bị trước.”

Hung thủ, có liên hệ với Santa Monica College khoảng năm 2010, theo cảnh sát cho biết, bị ba cảnh sát viên bắn nhiều phát gần thư viện của trường đại học.

Giới chức an ninh ở Washington, D.C., và Los Angeles xác định hung thủ tên John Zawahri, khoảng 20 tuổi. Một số giới chức an ninh khác, nói trong điều kiện ẩn danh vì cuộc điều tra đang được tiến hành, cho biết hung thủ có vấn đề tâm thần trong quá khứ, và bất mãn chuyện ly dị của cha mẹ.

Trong khi đó, cảnh sát Santa Monica không cho biết danh tánh hung thủ cho tới khi gia đình được thông báo, bà Seabrooks nói. Bà cũng nói thân nhân của nghi can có thể đang ở ngoại quốc.








Súng và đạn cảnh sát tịch thu được trong vụ bắn súng ở Santa Monica làm năm người thiệt mạng. (Hình: Santa Monica Police Department via Getty Images)


Vào khoảng 11 giờ 52 phút sáng Thứ Sáu, cư dân khu vực gần Xa Lộ 10 nghe tiếng súng bắn. Các nhân chứng cho biết có thấy một người đàn ông mặc quần áo màu đen, mang thắt lưng có gắn băng đạn, và cầm một khẩu súng trường bán tự động, đứng bên ngoài một căn nhà đang cháy gần ngã tư đường Kansas và đường Yorkshire.

Lính cứu hỏa sau đó phát hiện xác hai người đàn ông trong căn nhà. Nguồn tin cảnh sát nói đó là xác của ông Samir Zawahri, 55 tuổi, chủ nhà và là cha của hung thủ. Còn xác kia là của một trong những người con trai của ông.

Cảnh sát Santa Monica cho biết từng phải “làm việc” với nghi can hồi năm 2006, nhưng không cho biết chi tiết vì lúc đó nghi can còn là thiếu niên.

Sau khi rời căn nhà, nghi can chặn một chiếc xe Mazda do một phụ nữ lái, bắt tài xế chở đến Santa Monica College, theo người tài xế kể lại trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo The Los Angeles Times. Sau đó, nghi can xả nhiều phát súng vào khu dân cư, một số nhân chứng nói.

Tại khu gần ngã tư đường Cloverfield và đường Pico, nghi can còn xả súng vào phía trước và phía sau xe bus thành phố, làm bể kiếng xe, hành khách phải nằm rạp xuống tránh đạn. Tuy vậy, cũng có hai hành khách bị thương, được đưa vào bệnh viện chữa trị, sau đó được cho về nhà, cảnh sát nói.

Tại bãi đậu xe ở góc đường 20th và đường Pearl, nghi can bắn vào một chiếc xe Ford Explorer màu đỏ, trúng tài xế Carlos Franco, làm người này chết tại chỗ. Nạn nhân là một nhân viên của Santa Monica College.

Cảnh sát chặn nghi can bên trong khuôn viên đại học và hai bên có bắn nhau qua lại, cảnh sát cho biết. Rồi nghi can chạy vào thư viện trong lúc vẫn tiếp tục bắn nhau với cảnh sát. Trước khi lọt vào bên trong thư viện, hung thủ bắn một phụ nữ ngay cửa ra vào.

Phụ nữ này sau đó chết tại bệnh viện.

Bên trong thư viện, một số sinh viên trốn vào phòng “an toàn” khi họ nghe tiếng súng, hoặc thấy hung thủ bước vào, Cảnh Sát Trưởng Seabrooks nói. Nhóm sinh viên này dùng đồ vật bên trong phòng chặn cửa, nghi can vẫn bắn vào, đạn xuyên qua, nhưng may mắn là họ “né” được những viên đạn.

“Thật là kỳ diệu, không ai bị trúng đạn cả,” vị nữ cảnh sát trưởng nói.

Trong khi đó, ba cảnh sát viên tiến tới, bắn nhiều phát hạ sát hung thủ tại chỗ.

Trong suốt vụ bắn nhau, có năm người bị thương, trong đó có hai người bị nặng.

Cảnh sát không gọi đây là một vụ án trong khuôn viên đại học, vì nó bắt đầu từ bên ngoài.

“Ðiều không may là nghi can chọn khuôn viên trường để xả đạn,” ông Albert Vasquez, cảnh sát trưởng Sở Cảnh Sát Santa Monica College, nói. (Ð.D.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT