NEW YORK (AP) – Một nữ cảnh sát thuộc sở cảnh sát New York, NYPD, bắn chết đứa con trai một tuổi và cha của đứa trẻ, rồi quay súng tự sát tại nhà của bà ở New York vào sáng Thứ Hai.

Phát ngôn viên cảnh sát Paul Browne cho biết, người con trai 19 tuổi của người phụ nữ đang ngủ trong phòng chợt thức giấc vì nghe tiếng cãi vã rồi trông thấy mẹ đang cầm súng. Cậu quay về phòng và lập tức trèo cửa sổ trốn ra ngoài rồi gọi 911. Tuy nhiên theo ông Browne, khi cảnh sát đến nơi thì trông thấy ba xác chết.
Thi thể của Dason Peters, 33 tuổi và cũng là cha của bé trai, được tìm thấy ở lối vào của tầng đầu căn chung cư. Xác của bà Rosette Samuel, 43 tuổi, và của bé trai Dylan, nằm ngửa trên giường trong phòng ngủ của bà Samuel, với khẩu súng nằm bên cạnh.
Theo cảnh sát, cậu thanh niên Dondre Samuel, con của bà Samuel qua mối quan hệ với người khác trước đây, chỉ bị thương.
Bà Samuel và ông Peters chung sống với nhau nhưng chưa hề làm đám cưới.
Cảnh sát chưa biết nguyên nhân đưa đến vụ cãi vã, hồ sơ cảnh sát của bà Samuel không cho thấy bà đang có rắc rối nào, kể cả không có báo cáo cho thấy bà đang trong tình trạng bạo hành gia đình. (TP)









































































