NEW YORK, New York (CNN) – Nghi can Dzhokhar Tsarnaev, người duy nhất trong hai nghi can đặt bom ở Boston còn sống sót, nói với các nhà điều tra là hai anh em của họ dự định đặt bom ở Times Square, ngay trung tâm thành phố New York, ông Michael Bloomberg, thị trưởng thành phố, nói tại một cuộc họp báo hôm Thứ Năm.
Nghi can Dzhokhar Tsarnaev. (Hình: FBI via Getty Images)
“Tối hôm qua, chúng tôi được FBI báo cho biết rằng nghi can tiết lộ thành phố New York là mục tiêu kế tiếp của họ,” ông Bloomberg nói.
Cả hai nghi can, Tamerlan (đã chết) và Dzhokhar, bàn chuyện lên kế hoạch đánh bom ở Times Square, trong lúc họ ngồi trên chiếc xe SUV vừa cướp được, ngay sau khi đặt bom ở Boston, ông Ray Kelly, giám đốc cảnh sát New York, cũng có mặt tại cuộc họp báo, nói.
Ban đầu, nghi can Dzhokhar Tsarnaev nói với các nhà điều tra là anh và người anh, Tamerlan Tsarnaev, có bàn chuyện đến New York để “dự tiệc.” Sau đó, trong lần thẩm vấn thứ nhì, từ tối Chủ Nhật sang đến sáng Thứ Hai, mà ông Ray Kelly nói là nghi can “tỉnh táo hơn,” Dzhokhar tiết lộ định sử dụng số chất nổ còn lại để đánh bom ở New York, vị giám đốc cảnh sát nói.
Kế hoạch bị “bể” vì chiếc xe SUV hết xăng tại Boston, và hai anh em Tsarnaev ra lệnh tài xế tấp vô cây xăng, ông Kelly nói. Tài xế trốn thoát được trong lúc đổ xăng, ông Kelly nói, và sau đó cảnh sát đuổi kịp anh em Tsarnaev.
Ở trong xe, hai anh em có tổng cộng năm trái bom dài và một trái bom làm bằng nồi cơm điện áp suất, giống như loại đặt gần đích cuộc đua marathon ở Boston hôm 15 Tháng Tư, theo lời ông Kelly.
Hiện tại, không có bằng chứng nào cho thấy thành phố New York là mục tiêu tấn công theo sau vụ đặt bom ở Boston, ông Kelly nói thêm. Tuy nhiên, ông nói rằng giới chức an ninh vẫn đang điều tra hai lần Dzhokhar Tsarnaev đến thăm thành phố New York hồi năm ngoái. (Ð.D.)
Ba phụ nữ được chẩn đoán nhiễm HIV sau khi thực hiện các thủ thuật…
Đức Giáo Hoàng Francis trở thành vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử đến…
Chỉ mới cách đây một thập niên thôi và ở nhiều thị trường, giá nhà…
Vào những ngày cuối Tháng Tư, 1975, nhà báo Stanley Karnow đã trở về Mỹ,…
Linh Phương Thắp hương cho thằng bạn Đù má lòng tao buồn thật buồn Đù…
Những người Mỹ trẻ tuổi đang khao khát mua nhà có thể sẽ may mắn…
This website uses cookies.