NEWTOWN, Connecticut (AP) – Tổng Thống Barack Obama đã đến dự lễ tưởng niệm các nạn nhân bị bắn chết trong vụ thảm sát một trường tiểu học ở Newtown, Connecticut, trong đó có 20 trẻ em, hôm Chủ Nhật.

Tổng Thống Barack Obama chuẩn bị lên sân khấu phát biểu trong buổi lễ tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát ở Connnecticut. (Hình: Olivier Douliery-Pool/Getty Images)
Vụ thảm sát xảy ra tại trường tiểu học Sandy Hook hôm Thứ Sáu có tổng cộng 28 người thiệt mạng, 20 trẻ em tuổi từ 6 đến 7 và tám người lớn, bao gồm cả hung thủ.
Ngay khi đến nơi chiều Chủ Nhật, tổng thống đã gặp gia đình các nạn nhân và nhân viên cấp cứu, những người đến trường học ngay lập tức sau khi vụ thảm sát xảy ra, tại hội trường của trường tiểu học.
Buổi tối, ông Obama đọc một bài diễn văn tại lễ tưởng niệm nạn nhân, tổ chức ở trường trung học Newtown.
“Chúng ta có lựa chọn nào khác không?” Tổng Thống Obama nói. “Có phải chúng ta sắp nói là chúng ta bất lực trước sự tàn sát này, rằng chính trị quá phức tạp?”
Ông Obama cũng nói tất cả những gì ông tuyên bố không thể xoa dịu được nỗi mất mát quá lớn của các gia đình nạn nhân.
Nhưng ông tuyên bố: “Quý vị không cô đơn.”
“Chúng ta không thể tha thứ chuyện này nữa,” tổng thống nói, trong lúc nhiều người vuốt nước mắt, ôm nhau, nhiều người ôm trẻ em. “Những bi kịch này phải chấm dứt. Và chấm dứt tất cả. Chúng ta phải thay đổi.”
Ðối với ông Obama, sau bốn năm làm tổng thống, đây là một chuyến viếng thăm cộng đồng mang nhiều nỗi buồn hơn là niềm vui. Ðó là điều một tổng thống phải chấp nhận, nghe ngóng, chia sẻ, giúp đỡ gia đình nạn nhân, ngay cả chỉ là một cái ôm.
Vụ thảm sát hôm Thứ Sáu rõ ràng làm đau đớn cả thế giới, chứ không chỉ ở Hoa Kỳ, trong khi vấn đề kiểm soát súng được nhiều người nhắc lại.
Trong lúc nói chuyện riêng với Thống Ðốc Dannel Malloy của Connecticut, ông Obama thừa nhận rằng Thứ Sáu vừa qua là một ngày khó khăn nhất trong bốn năm làm tổng thống của ông.
Nhiều người bước vào hội trường mặt còn ngơ ngác, cho thấy dư âm của vụ thảm sát vẫn còn đối với một thành phố nhỏ chỉ có 27,000 dân.
Nhiều phụ huynh dắt con theo. Một số trẻ em cầm theo gấu nhồi bông và những đồ chơi khác.
Sân khấu tối om chỉ treo lá cờ Mỹ, cờ tiểu bang Connecticut và huy hiệu tổng thống.
“Chúng ta đang sống giữa đau buồn và hy vọng,” bà Curt Brantl nói. Bà có con gái học lớp 4 tại trường tiểu học Sandy Hook. Khi hung thủ xả súng, con bà được cô giáo đưa vào nấp trong thư viện của trường, nên không hề hấn gì.
“Chúng ta trải qua quá nhiều thảm kịch như thế này trong vài năm qua,” Tổng Thống Obama nói trong bài diễn văn hàng tuần trên radio hôm Thứ Bảy. “Một trường tiểu học ở Newtown. Một khu thương mại ở Oregon. Một đền thờ ở Wisconsin. Một rạp chiếu phim ở Colorado. Vô số góc đường ở những nơi như Chicago và Philadelphia.”
Mùa Hè năm ngoái, ông Obama đến Aurora ở Colorado để thăm hỏi nạn nhân và gia đình họ sau vụ bắn súng tại một rạp chiếu phim ở ngoại ô Denver làm 12 người chết. Ông cũng đến Tucson, Arizona, hồi Tháng Giêng năm ngoái, sau khi sáu người bị bắn chết và 13 người bị thương, bao gồm Dân Biểu Gabrielle Giffords, bên ngoài một siêu thị.
Tháng Mười Một, 2009, ông Obama đến Fort Hood, Texas, để nói chuyện tại một buổi lễ tưởng niệm 13 quân nhân bị một quân nhân khác bắn chết.
Hôm Thứ Sáu, ngay sau khi vụ thảm sát ở Newtown xảy ra, Tổng Thống Obama phát biểu: “Chúng ta phải cùng nhau làm một điều gì đó ý nghĩa để tránh những thảm kịch này, cho dù hệ quả chính trị như thế nào.”
Sau vụ bắn súng tại Colorado hồi Tháng Bảy, Tòa Bạch Ốc nói rõ rằng ông Obama sẽ không đề nghị bất cứ biện pháp mới nào để kiểm soát súng chặt chẽ hơn trong năm bầu cử và nói rằng nhà lãnh đạo Hoa Kỳ ủng hộ việc áp dụng luật hiện hành mạnh mẽ hơn.
Vụ thảm sát tại Connecticut có thể thay đổi quan điểm chính trị tại Washington, mặc dù sự chống đối sử dụng vũ khí của công chúng ngày càng giảm trong mấy năm qua. Trong khi Tòa Bạch Ốc nói tổng thống tiếp tục giữ nguyên quan điểm cấm vũ khí kiểu quân đội giết người hàng loạt, ông Obama chưa thúc đẩy Quốc Hội hành động.
Nhiều vị dân cử thuộc đảng Dân Chủ xuất hiện trên đài truyền hình hôm Chủ Nhật nói rằng vụ thảm sát tại Connecticut là một “giọt nước tràn ly” trong cuộc tranh cãi về chính sách kiểm soát súng bị thất bại trong mấy năm qua.
Hai thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ, Dikc Durbin (Illinois) và Dianne Feinstein (California) cùng vị thượng nghị sĩ độc lập, ông Joe Liberman (Connecticut) đều kêu gọi kiểm soát súng chặt chẽ hơn để tránh những vụ như ở Connecticut xảy ra.
Trong khi đó, các nhà vận động quyền sử dụng súng hoàn toàn im lặng. Tất cả, chỉ trừ một người, đồng ý lên truyền hình nói về đề tài này.
Dân Biểu Louie Gohmert (Cộng Hòa-Texas) bảo vệ việc bán súng và nói bà hiệu trưởng trường tiểu học Sandy Hook, bị hung thủ bắn chết, nên được mang súng để tự bảo vệ.
Cảnh sát xác định hung thủ bắn chết 27 người hôm Thứ Sáu là Adam Lanza, 20 tuổi. Theo cảnh sát, hung thủ bắn chết mẹ mình trước khi mang ba khẩu súng của mẹ đến trường và xả đạn vào hai lớp học, trước khi tự sát. (Ð.D.)





















































































































































