SAN DIEGO, California (NV) – Một chiến đấu cơ F-35 rơi gần căn cứ Thủy Quân Lục Chiến tại San Diego hôm Thứ Sáu, 31 Tháng Bảy, gây ra một đám cháy nhỏ. Phát ngôn viên Thủy Quân Lục Chiến cho biết phi công nhảy dù ra ngoài an toàn và đang được chữa trị. Chưa xác định được ngay lập tức nguyên nhân vì sao chiếc chiến đấu cơ lại bị rơi, CBS News cho hay.
Một bức ảnh chụp từ trên không cho thấy chiếc phi cơ bốc khói, nằm trên một khu đất trống tại Căn Cứ Không Quân Thủy Quân Lục Chiến Miramar. Một hình ảnh khác cho thấy nhiều xe và nhân viên cấp cứu có mặt tại hiện trường. Nắp buồng lái của phi cơ dường như đang mở. Nhóm CBS News Confirmed xác minh những video đăng trên mạng xã hội, trong đó một cột khói đen bốc lên từ chiếc phi cơ khi lực lượng ứng cứu phun chất chữa cháy.

Danh tính của phi công chưa được công bố. Thủy Quân Lục Chiến cho biết trong một tuyên bố rằng phi công thuộc Liên Đoàn Không Quân Thủy Quân Lục Chiến 11, Không Đoàn 3 Thủy Quân Lục Chiến.
Căn Cứ Không Quân Thủy Quân Lục Chiến Miramar nằm cách San Diego khoảng 10 dặm về phía Bắc. Hơn 15,000 quân nhân Thủy Quân Lục Chiến, thủy thủ và nhân viên dân sự làm việc tại căn cứ này. Đây cũng là nơi đặt Bộ Chỉ Huy Không Đoàn 3 Thủy Quân Lục Chiến.
Các chiến đấu cơ F-35 được Không Quân, Hải Quân và Thủy Quân Lục Chiến Mỹ sử dụng. Mỗi chiếc có giá khoảng $100 triệu. Một số tai nạn liên quan đến loại phi cơ này thu hút sự chú ý trong những năm gần đây.
Hồi Tháng Bảy, 2025, một phi công phóng ghế thoát hiểm khỏi chiến đấu cơ tại Fresno County, California. Vụ rơi phi cơ gây ra một đám cháy cỏ nhỏ, nhưng phi công được tìm thấy an toàn.
Trước đó, vào Tháng Giêng, 2025, một phi công Không Quân gặp “tình trạng khẩn cấp trên không” khi điều khiển một chiếc F-35 trong chuyến bay huấn luyện tại Căn Cứ Không Quân Eielson ở Alaska.
Video được CBS News xem xét cho thấy phi cơ xoay tròn trong lúc lao xuống, sau đó phát nổ. Phi công phóng ghế thoát hiểm và đáp xuống mặt đất an toàn bằng dù.
Năm 2024, một phi công Thủy Quân Lục Chiến phóng ghế thoát hiểm khỏi một chiếc F-35 sau khi phi cơ gặp hàng loạt trục trặc kỹ thuật trong một trận mưa lớn.
Sau khi phi công rời khỏi buồng lái, chiếc F-35 tiếp tục tự bay hơn 11 phút, vượt qua khoảng 70 dặm trước khi rơi xuống và gây thiệt hại cho một khu đất tư nhân.
Phi công đáp xuống an toàn trên đường dẫn vào một căn nhà, sau đó gọi 911. Địa điểm phi cơ rơi được tìm thấy một ngày sau đó. Cuộc điều tra kết luận quyết định phóng ghế thoát hiểm của phi công là không phù hợp. (MPL)





















































































































































