Vụ Trayvon Martin ở Florida: Nghi can trình diện, nhưng không nhận tội



 


ORLANDO, Florida (AP) –Luật sư đại diện cho George Zimmerman, người tình nguyện giữ an ninh khu vực và đã bắn chết cậu bé Trayvon Martin, cho biết thân chủ của ông sẽ không nhận tội sát nhân cấp hai trong vụ bắn này.










George Zimmerman, 28 tuổi, người giữ an ninh khu vực từng bắn chết thiếu niên Martin Trayvon, 17 tuổi, vừa bị bắt và bị truy tố tội sát nhân cấp độ hai vào hôm Thứ Tư. (Hình: AP/Sanford Police Department)


Luật Sư Mark O’Mara yêu cầu công chúng chớ nên vội kết luận về việc thân chủ của ông có tội hay không. Ông “hy vọng mọi người bình tĩnh” vì rằng vụ xử đã thành hình và đang được tiến hành.


Luật sư công tố đặc biệt Angela Corey công bố lệnh truy tố Zimmerman tội sát nhân cấp độ hai nhưng không cho biết chi tiết do đâu bà đi đến quyết định này. Bà cho hay: “Ðó là lý do tại sao chúng tôi đưa vấn đề này ra xử tại tòa án.”


Sát nhân cấp độ hai trong trường hợp có án mạng do đối đầu những không có mưu toan sát nhân. Tội này đưa đến án tối thiểu 25 năm tù khi phạm tội có sử dụng đến súng.


Một số chuyên gia luật pháp tiên liệu bên công tố sẽ chuyển qua truy tố tội ngộ sát, một tội được cho là gây án mạng do bất cẩn, và kết quả nếu có tội cũng đủ bị 15 năm tù.


Cha mẹ của Martin bày tỏ sự nhẹ nhõm về quyết định truy tố kẻ giết con mình.


Luật Sư Corey không chịu tiết lộ nơi giam giữ Zimmerman vì lý do an ninh của nghi can nhưng cho biết đương sự sẽ ra trình diện trước tòa trong vòng 24 tiếng. Lúc đó Zimmerman có thể yêu cầu xin được đóng tiền tại ngoại.


Ông Zimmerman bắn chết Martin, và nói là để tự vệ, sau khi cả hai đụng độ nhau vào hôm 26 Tháng Hai. Ông này chính thức bị truy tố trong buổi họp báo vào lúc 6 giờ chiều Thứ Tư, 11 Tháng Tư, 2012, tại Florida. Các giới chức cho hay nghi can tự nộp mình ở Florida và hiện bị giam giữ nhưng không cho biết rõ ở đâu.


Việc bắt giữ Zimmerman lâu nay được trì hoãn vì vướng vào luật lệ của tiểu bang Florida, trong trường hợp một người khai bắn chết người khác vì lý do tự vệ. Sự chậm trễ này làm dấy lên làn sóng căm phẫn và biểu tình đòi công lý ở vùng ngoại ô Orlando lẫn khắp toàn quốc.


Việc ông Zimmerman bắn chết thiếu niên da đen không có vũ khí khiến các lãnh đạo da đen đòi hỏi phải bắt giữ ông và tạo một cuộc tranh cãi trên khắp nước Mỹ về vấn đề chủng tộc, và lan cả đến Tòa Bạch Ốc.


Ông Zimmerman, 28 tuổi, có cha là người da trắng và mẹ là Hispanic, tuyên bố rằng bị người thiếu niên tấn công. Trong khi gia đình của Martin lại nói Zimmerman chính là kẻ tấn công.


Hôm Thứ Ba, các luật sư của Zimmerman loan báo rút lui khỏi vụ án vì họ không nghe tin tức nào của ông ta từ hôm Chủ Nhật, và cũng không biết ông ta đang ở đâu. Họ nói tình trạng tâm thần của Zimmerman lúc này rất mong manh. Hal Uhrig, một trong các luật sư đại diện nói: “Ông ấy nay hoàn toàn cô đơn. Có thể nói là ông ta đang bị què quặt về cảm xúc do áp lực của vụ bắn này đè nặng.”


Vụ án lôi kéo cả sự quan tâm của hàng ngũ cao cấp nhất của chính phủ Obama, với văn phòng về dân quyền của Bộ Tư Pháp phải mở cuộc điều tra riêng.


Sáu tuần trước đây, Martin từ một tiệm tạp hóa đi về nhà vợ sắp cưới của bố mình và bắt đầu bị Zimmerman đi theo. Người này báo với người điều phối sở cảnh sát rằng Martin trông có vẻ khả nghi. Rồi hai người đụng độ, rồi Zimmerman sử dụng đến súng.


Ông này nói với cảnh sát rằng ông bị Martin tấn công sau khi ông thôi đuổi theo cậu thiếu niên và quay trở lại xe. Zimmernan khai ông bị Martin đánh gục xuống đất và dộng đầu ông vào mặt đường. Cha của ông Zimmerman nói Martin dọa giết con ông và Zimmerman bị gãy mũi.


Video của cảnh sát thu hình Zimmerman tại trụ sở khoảng 40 phút sau vụ bắn, cho thấy ông ta đi đứng bình thường. Không thấy ông ta có băng bó hay có vết máu trên áo quần, tuy nhiên có thể ông có vết thương nhỏ ở sau đầu.


Vụ bắn gây sự phẫn nộ đối với sở cảnh sát đến độ cảnh sát trưởng Bill Lee phải tạm từ chức để làm cho nguôi ngoai bớt.


Các nhóm dân quyền cùng tổ chức khác tổ chức mít tinh trên khắp nước, cho rằng vụ bắn người này có nhiều mập mờ. Nhiều người chống đối mặc đồ có nón trùm đầu như Martin đã mặc vào hôm bị bắn, cho rằng sắc tộc và phục sức bên ngoài của Martin có dính líu đến việc bị bắn chết.


Tổng Thống Barack Obama nhảy vào cuộc của vụ tranh cãi, thúc giục công chúng Mỹ hãy “suy nghĩ thật kỹ.” Ông nói: “Nếu tôi có con trai, nó sẽ giống như Trayvon.” Câu nói này tổng thống tuyên bố hôm 23 Tháng Ba. (TP)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT