Tuesday, April 30, 2024

Bà Chicago nhận tội mổ bụng mẹ ‘ăn cắp’ thai nhi, lãnh án 50 năm tù

CHICAGO, Illinois (NV) – Gần năm năm trước, một phụ nữ Chicago bị buộc tội dụ dỗ một thiếu nữ đang mang thai tới nhà rồi lấy dao chặt thịt cứa thai nhi ra khỏi bụng nạn nhân, nay nhận tội sát nhân hôm Thứ Ba, 16 Tháng Tư và bị kết án 50 năm tù, thông tấn xã AP đưa tin.

Clarisa Figueroa, 51 tuổi, ngồi trên xe lăn và mặc phục trang liền quần màu vàng rực của nhà tù, không đưa ra tuyên bố nào nhưng trả lời “Có” khi Thẩm Phán Peggy Chiampas Quận Cook hỏi Figueroa rằng liệu bà có hiểu rằng mình sẽ phải chấp hành toàn bộ bản án và sẽ không được ân xá sớm hay không, các hãng thông tấn đưa tin.

Các công tố viên cho biết Clarisa thắt cổ Marlen Ochoa-Lopez, 19 tuổi bằng dây cáp vào ngày 23 Tháng Tư năm 2019, sau khi dụ cô gái tới nhà rồi hứa hẹn tặng quần áo cho người con còn nằm trong bụng. Ochoa-Lopez lúc đó mang thai được chín tháng. Sau đó Clarisa gọi 911, nói rằng bà vừa sinh con và đứa trẻ không thở được.

Clarisa Figueroa (Hình: Chicago Police Department)

Đứa bé qua đời khoảng hai tháng sau đó.

Yovanny Lopez, chồng của Ochoa-Lopez và là cha của đứa bé, Yovanny Jadiel Lopez, mô tả thảm kịch ảnh hưởng nặng nề tới ông và Joshua, người con lớn của họ như thế nào; Joshua nói “mẹ đã ra đi mãi mãi.”

“Ký ức về hơi thở cuối cùng của người con trai sơ sinh trong vòng tay tôi là nỗi đau đớn tột cùng,” Yovanny nói trong một tuyên bố đọc bằng tiếng Tây Ban Nha và Anh Ngữ trong phòng xử án. “… Chúa sẽ thực thi công lý vào ngày [Clarisa Figueroa] chết.”

Nhà chức trách cho biết không lâu sau khi con trai trưởng thành của Clarisa Figueroa qua đời vì nguyên nhân vốn có, bà nói với gia đình rằng bà đang mang thai. Trong nhiều tháng, các nhà điều tra nói rằng Clarisa âm mưu hòng có được một đứa trẻ sơ sinh và bà ấy đăng kết quả siêu âm cùng những tấm hình về căn phòng được trang trí sẵn cho em bé trên trang Facebook của bà. Tháng Ba 2019, Clarisa và Ochoa-Lopez kết nối trên trang Facebook dành cho thai phụ.

Các thám tử điều tra vụ mất tích của Ochoa-Lopez nhận được tin tức cô tới nhà bị cáo. Hai tuần sau khi Ochoa-Lopez mất tích, cảnh sát tìm thấy xe hơi của cô đậu gần đó và Desiree Figueroa, con gái của Clarisa, cho biết Figueroa vừa mới sinh con.

Xét nghiệm DNA sau đó xác định đứa trẻ không phải con của Clarisa Figueroa.

Thi thể của Ochoa-Lopez được tìm thấy trong thùng rác bên ngoài tư gia của Clarisa.

Clarisa Figueroa lừa bạn trai bà, Piotr Bobak, để ông tin rằng ông là cha đứa trẻ, cảnh sát và công tố viên cho biết.

Bobak dọn dẹp nơi xảy ra thảm kịch và bị kết án bốn năm tù sau khi nhận tội cản trở công lý vào năm ngoái.

Desiree Figueroa, 29 tuổi, nhận tội giết người vào Tháng Giêng vì tiếp tay với Figueroa và bị kết án 30 năm tù. Con gái Desiree đồng ý làm chứng chống lại mẹ là Clarisa. (TTHN)

MỚI CẬP NHẬT