PHOENIX, Arizona (NV) – Một bà mẹ ở Phoenix nổ súng bắn hai con, với hy vọng là “chúng sẽ được lên thiên đàng,” khiến đứa con gái 2 tuổi chết và làm bị thương đứa con trai 6 tuổi, theo tin cảnh sát hôm Thứ Năm, 30 Tháng Chín.
Theo bản tin NBC News, người mẹ, Esther Callejas, 24 tuổi, gọi cho chồng và các thành viên khác trong gia đình hôm Thứ Hai để thông báo là đã bắn hai đứa con, theo lời Trung Sĩ Ann Justus, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Phoenix.

Những người trong gia đình vội vàng gọi báo cơ quan công lực. Các cảnh sát viên khi tới căn nhà ở đường South 8th Place, gần East Broadway Road, đã phải nhanh chóng “có các nỗ lực cứu mạng” bé gái và bé trai này, theo lời phát ngôn viên Justus.
Nhân viên cảnh sát cũng tìm thấy một khẩu súng lục loại .38 và mấy vỏ đạn tại hiện trường.
Cả hai đứa bé sau đó được cấp tốc đưa vào bệnh viện, nơi đứa nhỏ tuổi nhất qua đời vì thương tích trầm trọng.
Theo phát ngôn viên Justus, người mẹ trẻ Callejas thú nhận đã bắn hai con “vì muốn chúng được lên thiên đàng.” Phát ngôn viên cũng cho biết thêm rằng cô Callejas khai với các điều tra viên là định tự tử sau khi giết hai con, nhưng không làm được vì không nạp đạn được vào súng.
Người mẹ này khi thấy không nạp được đạn bèn uống hết các viên thuốc an thần do bác sĩ cấp, rồi gọi báo cho người thân.
Hôm 14 Tháng Chín, chồng cô Callejas đã gọi cho cảnh sát vì lo ngại về tình trạng của vợ và hai con, theo lời phát ngôn viên Justus.
Cảnh sát gọi điện thoại tới nhà, cô Callejas trả lời, cho biết mọi sự đều bình thường.
Hôm Thứ Năm, cô Callejas tiếp tục bị giam ở nhà tù Maricopa County. (V.Giang) [qd]









































































