‘Bà tiên đỡ đầu’ của những đứa trẻ trong trại giam ICE

LOS ANGELES, California (NV) – Có một người phụ nữ, mỗi tuần gửi hơn $10,000 cho các gia đình đang bị giữ tại trung tâm giam giữ di dân ở Dilley, Texas, để họ có thể mua nước đóng chai, mì gói và những món ăn khác mà con cái của họ ưa thích. Không những thế, trong bảy tháng qua, bà đã hỗ trợ các gia đình mua đủ mọi thứ, từ những thỏi kẹo cho dịp sinh nhật đến thuốc xịt mũi cho trẻ em đang gặp vấn đề về sức khỏe do môi trường đầy bụi bặm tại Texas.

“Bà tiên” đó là bà Casey Revkin, người sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Each Step Home. Câu chuyện của bà được tờ The Washington Post tường thuật hôm Thứ Tư, 2 Tháng Chín.

“Bà tiên đỡ đầu” của những đứa trẻ trong trại giam giữ của ICE Casey Revkin. (Hình: Facebook Casey Revkin Ryan)

Bà Edgarianny Cortez Gervis và con gái của bà là di dân đến từ Venezuela, đang bị giam giữ tại một cơ sở quản chế nhập cư liên bang ở Dilley, Texas. Cả hai bắt đầu bị sụt cân vì đang phải chịu cảnh đói khát trong trại giam. Bà Cortez Gervis đang mang thai và rất khó khăn mới nuốt nổi món cơm trộn thịt xay ở nhà ăn của trại.

Mỗi ngày bị giam giữ lại là thêm một ngày bà lo lắng cho các con mình. Tháng trước, cô con gái 7 tuổi nói không muốn sống nũa. Con bé hầu như không chịu ăn gì và đang bị tiêu chảy.

Số dư trong tài khoản mua sắm của bà đang là $0, bỗng một hôm bà nhận được $100.

“Nếu bà ấy không nạp tiền, tôi sẽ chẳng có gì cả,” bà Cortez Gervis chia sẻ trong một cuộc điện thoại với Wahsington Post gần đây từ trại giam.

‘Bà tiên đỡ đầu’

“Bà ấy giống như một bà tiên đỡ đầu vậy,” bà Kristin Etter, luật sư thuộc Hội Đồng Luật Di Trú Texas, nói. “Nếu không có bà ấy, người ta thực sự khó lòng sống sót ở Dilley.”

Tất cả những việc làm thầm lặng này đều do bà Casey Revkin thực hiện. Bà tự nhận mình là một người mẹ đến từ California và bắt đầu hỗ trợ trẻ em nhập cư từ khoảng một thập niên trước. Đầu năm ngoái, bà Revkin biết tin Bộ Nội An (DHS) đã mở cửa trở lại Trung Tâm Lưu Trú Gia Đình Nam Texas (South Texas Family Residential Center) để tiếp nhận số lượng trẻ em ngày càng tăng đang bị giam giữ cùng cha mẹ trong thời gian chờ giải quyết hồ sơ nhập cư.

Qua truyền thông, những cha mẹ bị giam giữ nói họ thấy gián trong thức ăn và con cái họ bị nôn mửa sau khi uống nước máy tại đây. Một số trẻ rơi vào trạng thái trầm cảm nặng nề đến mức bỏ ăn hoàn toàn.

Bà Revkin cho biết bà chú ý đến điều này sau khi đọc tin về Liam Conejo Ramos, cậu bé 5 tuổi bị bắt giữ khi đang trên đường từ trường mẫu giáo về nhà trong đợt tăng cường trấn áp của DHS tại Minneapolis. Cậu bé đã bị bệnh trong thời gian bị giam giữ cùng cha tại trung tâm Dilley. Bà Revkin biết rõ về trung tâm giam giữ gia đình này nhờ công việc hỗ trợ các bậc cha mẹ di dân bị tách khỏi con cái trong nhiệm kỳ đầu của chính quyền Tổng Thống Trump.

Bà Casey Revkin (áo trắng, đứng, ở giữa) trong buổi vận động bảo vệ trẻ em trong các trại giam giữ ICE (Hình: Facebook Casey Revkin Ryan)

Theo Washington Post, những người bị giam giữ tại các cơ sở di trú liên bang trên khắp cả nước cho biết họ đã bị bệnh sau khi ăn phải thực phẩm bị thiu, có côn trùng hoặc chưa được nấu chín. Giải pháp đối với nhiều người là mua thực phẩm tại căng tin trại giam. Nhưng họ nói giá cả ở đó bị đẩy lên quá cao. Chẳng hạn, theo các hóa đơn mà bà Revkin chia sẻ với tờ The Washington Post, một gói mì ăn liền có giá $1.11 USD vào Tháng Giêng. Trong khi đó, giá bán lẻ tại một cửa hàng tạp hóa ở Texas chỉ bằng gần một nửa.

Khi biết chuyện, bà Revkin nói: “Tôi muốn giúp đỡ. Tôi tự an ủi mình rằng mình đang làm điều gì đó, giúp cuộc sống của những đứa trẻ này dễ dàng hơn một chút trong hoàn cảnh khủng khiếp này.”

Sau đó, bà Revkin quyết định liên lạc với mạng lưới gồm các luật sư di trú, các nhà vận động và các nhà làm luật và tìm hiểu cách nạp tiền vào tài khoản mua sắm nhu yếu phẩm của người bị giam giữ. Thông qua mạng xã hội, bà kết nối với những bà mẹ khác đang phẫn nộ trước chính sách “không khoan nhượng” của chính quyền Trump dẫn đến hàng nghìn trẻ em bị tách khỏi cha mẹ.

Khoản tiền đầu tiên bà nạp đã được chuyển cho gia đình của một bé trai 2 tháng tuổi đang bị nhiễm trùng đường hô hấp. Sau đó, bà bắt đầu nhận được thông tin từ các luật sư và gia đình về những đứa trẻ khác đang bị giam giữ tại Dilley và đang cần được giúp đỡ.

Hiện tại, thông qua tổ chức phi lợi nhuận Each Step Home, bà Revkin đang gửi hơn $10,000/tuần vào tài khoản của các gia đình đang bị giữ tại Dilley. Với sự giúp đỡ này, những đứa trẻ có thể được lựa chọn ăn những món ăn khác và gia đình họ có thể mua các nhu yếu phẩm khác tại cửa hàng trong trại. (KL)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT