‘Mùa Thu Cho Em’ đánh dấu 35 năm VNHelp đồng hành với người nghèo tại Việt Nam

Ngân Hà/Người Việt

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Đông đảo khán giả đến thưởng thức chương trình ca nhạc gây quỹ “Mùa Thu Cho Em” lần thứ 31, do VNHelp tổ chức tại Sapphire Center, Fountain Valley, hôm Chủ Nhật, 18 Tháng Mười.

Từ trái, Thiên Tôn, O Sen Ngọc Mai, Đình Bảo, và Nam Khánh hòa giọng qua liên khúc “Nắng Thủy Tinh” và “Mưa Hồng” trong chương trình nhạc “Mùa Thu Cho Em” do VNHelp tổ chức. (Hình: Ngân Hà/Người Việt)

Chương trình đánh dấu 35 năm VNHelp đồng hành cùng những hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.

Mở đầu chương trình, cô Nguyễn Lan Phương, trưởng ban tổ chức, và cô Đỗ Anh Thư, giám đốc điều hành VNHelp, chào mừng khán giả và tri ân các nhà bảo trợ.

“Lập hội thì dễ, nhưng giữ hội mới khó,” cô Thư chia sẻ. Suốt 35 năm qua, nhờ sự chung sức của các nhà hảo tâm tại Mỹ và cộng sự ở Việt Nam, VNHelp đã trao học bổng Nguyễn Trường Tộ, xây trường, hỗ trợ mổ mắt cườm, và cung cấp nước sạch cho người dân vùng xa.

Giới thiệu đoạn video về những người trực tiếp thực hiện các dự án, cô Thư nói: “Họ ở Việt Nam nhưng họ đã chung sức, chung lòng với tất cả chúng ta để giúp đỡ những người cần giúp đỡ bên Việt Nam.”

Vợ chồng ông Trần Cao Tuấn-Khanh và cô Nguyễn Hồng Yến là những nhà hảo tâm đã đồng hành cùng VNHelp nhiều năm. Cô Yến nhớ lại dịp Giáng Sinh 2022, khi hai người về Việt Nam tổ chức bữa ăn cho trẻ mồ côi. Nhìn chiếc đùi gà trong hộp cơm, một em nhỏ ước: “Phải chi ngày nào em cũng được ăn một cái đùi gà.”

Cô Đỗ Anh Thư (trái), giám đốc điều hành VNHelp, và cô Nguyễn Lan Phương, trưởng ban tổ chức đêm nhạc gây quỹ, phát biểu khai mạc chương trình “Mùa Thu Cho Em” lần thứ 31. (Hình: Ngân Hà/Người Việt)

Câu nói ấy khiến vợ chồng cô xúc động và quyết tâm tiếp tục giúp đỡ các em. Từ năm 2022, họ tham gia bảo trợ khoảng 15 trẻ mồ côi tại ba ngôi chùa và một mái ấm, hỗ trợ các em học nghề hoặc học đại học. Một số em nay đã tốt nghiệp và có việc làm.

“Mình giúp một mình thì không thể giúp hết được. Nhưng nếu đào tạo được các em giỏi và các em quay lại giúp người khác, lúc đó chương trình mới thật sự thành công,” ông Tuấn-Khanh chia sẻ.

Chương trình do MC Nguyễn Ngọc Hiếu điều hợp, với ban nhạc Hoàng Bảo phụ trách phần âm nhạc.

Lần đầu tham gia “Mùa Thu Cho Em,” anh Hiếu cho biết rất xúc động trước sự hưởng ứng của khán giả dành cho chương trình.

Mở màn, ba nghệ sĩ trẻ Hân Holiday, Finn Lê, và Duy Khang trình bày “Yellow Bird,” ca khúc nổi tiếng qua tiếng hát của nhóm The Brothers Four, bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Tiếng guitar, tiếng “beatbox” (âm thanh bằng miệng), cùng cách hòa âm mới mang đến không khí sôi động.

Nhạc sĩ Đình Bảo (bìa trái) giao lưu với khán giả tại chương trình “Mùa Thu Cho Em.” (Hình: Ngân Hà/Người Việt)

Hân Holiday cho biết đây là lần thứ tư nhóm tham gia “Mùa Thu Cho Em.” Sau khoảng hai tháng tập luyện, nhóm còn mang đến liên khúc “Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào” và “Yêu Em” của Lê Hựu Hà và bài “Và Tôi Cũng Yêu Em” của Đức Huy với phong cách trẻ trung.

Điều khiến Hân vui nhất là sự đón nhận của khán giả lớn tuổi.

Cô nói: “Dù là thế hệ đi trước, nhưng mọi người rất yêu thương tụi em, đón tiếp rất niềm nở và đón nhận sự khác biệt, sự mới mẻ của tụi em.”

Nam Khánh gợi nỗi nhớ thương qua “Ai Về Sông Tương” của Thông Đạt, Thiên Tôn đưa khán giả vào những hoài niệm tình yêu với “Không Còn Mùa Thu” của Việt Anh.

Điểm nhấn của chương trình là những ca khúc quen thuộc được hòa âm và phối bè riêng, trong đó có những phần hòa giọng được chuẩn bị công phu.

Cô Kim Oanh (thứ hai từ trái) cùng nhóm bạn chụp hình với O Sen Ngọc Mai (thứ ba từ trái) tại “Mùa Thu Cho Em.” (Hình: Ngân Hà/Người Việt)

O Sen Ngọc Mai, Đình Bảo, Thiên Tôn, và Nam Khánh cùng trình bày liên khúc “Nắng Thủy Tinh” và “Mưa Hồng” của Trịnh Công Sơn, gợi lại những rung động và nỗi nhớ trong tình yêu.

Bốn nghệ sĩ còn kết hợp trong “Còn Yêu Em Mãi” của Nguyễn Trung Cang theo lối hát “A Cappella,” không nhạc đệm. Những bè hát hòa quyện, nâng đỡ nhau, tạo nên một tiết mục giàu cảm xúc.

O Sen Ngọc Mai gây ấn tượng bằng giọng nữ cao trong trẻo, đầy nội lực. Cô đưa khán giả về với tình quê qua “Được Mùa” của Phạm Đình Chương, “Quê Nghèo” và “Đi Đâu Cho Thiếp Theo Cùng” của Phạm Duy, rồi chuyển sang giai điệu trầm buồn của “Buồn Ơi Chào Mi” của Nguyễn Ánh 9.

Qua “Santa Lucia” của Teodoro Cottrau và “Vũ Điệu Gió” của Vũ Minh Tâm, cô tiếp tục thể hiện những nốt cao vang sáng, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Từ trái, Duy Khang, Hân Holiday, và Finn Lê trình bày liên khúc “Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào,” “Yêu Em,” và “Và Tôi Cũng Yêu Em” tại chương trình “Mùa Thu Cho Em.” (Hình: Ngân Hà/Người Việt)

Lần thứ hai tham gia “Mùa Thu Cho Em,” O Sen Ngọc Mai cho biết cô đặc biệt yêu thích tiết mục “A Cappella” vì đòi hỏi các nghệ sĩ tập luyện và phối hợp ăn ý.

“Một chương trình thiện nguyện thì mục đích là lan tỏa giá trị yêu thương. Vì vậy, không chỉ Mai mà tất cả anh chị em nghệ sĩ đều rất hạnh phúc và tràn đầy năng lượng,” cô chia sẻ.

Nhạc sĩ Đình Bảo giới thiệu sáng tác mới “Trên Những Ngọn Đồi Mùa Đông,” trình bày cùng Nam Khánh và Thiên Tôn. Được bạn bè nghệ sĩ khích lệ và khán giả đón nhận, anh có thêm động lực công bố những ca khúc lâu nay vẫn cất giữ.

Phía sau sân khấu, khoảng 40 thiện nguyện viên góp sức tổ chức chương trình. Anh Quang Đinh, đại diện ban tổ chức, cho biết năm nay có thêm những bạn trẻ từ Orange County và San Diego tự nguyện tham gia.

“Chúng tôi luôn khuyến khích thế hệ trẻ tham gia để giữ gìn văn hóa và các sự kiện ca nhạc,” anh Quang chia sẻ.

Các nghệ sĩ hòa giọng trong ca khúc “Mùa Thu Cho Em” của Ngô Thụy Miên tại chương trình gây quỹ lần thứ 31 của VNHelp. (Hình: Ngân Hà/Người Việt)

Cô Kim Oanh, cư dân La Palma, ấn tượng với tiết mục mở màn “Yellow Bird” của nhóm nghệ sĩ trẻ và xúc động khi nghe Đình Bảo giới thiệu sáng tác mới.

“Lúc đầu tôi chỉ định đi nghe những giọng hát mình thích. Nhưng khi đến mới biết đây không chỉ là một buổi ca nhạc, mà mình còn góp phần vào một quỹ có nội dung rất tốt,” cô chia sẻ.

Đây là lần đầu cô tham dự chương trình dù đã sống tại Nam California 35 năm.

“Niềm vui là lần này mình đã tham dự được, còn chút tiếc là sao trước giờ mình không biết, vì chương trình quá tuyệt vời,” cô nói và cho biết sẽ cùng nhóm bạn tiếp tục ủng hộ VNHelp hằng năm.

Khép lại buổi nhạc, các nghệ sĩ hòa giọng trong “Mùa Thu Cho Em” của Ngô Thụy Miên.

“Mùa Thu Cho Em” sẽ đến với khán giả Bắc California vào lúc 3 giờ chiều Chủ Nhật, 25 Tháng Mười, tại Chabot College, Performing Arts Complex, 25555 Hesperian Blvd., Hayward, CA 94545. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT