REEDSBURG, Wisconsin (NV) – Một phụ nữ ở Wisconsin mất tích hơn 60 năm vừa được tìm thấy vẫn còn sống và an toàn ở tiểu bang khác, theo AP hôm Thứ Hai, 5 Tháng Năm.
Cách đây 62 năm, bà Audrey Backeberg biến mất khỏi Reedsburg, thành phố nhỏ ở miền Trung Wisconsin, sau khi đi nhờ xe của người giữ trẻ cho gia đình bà rồi đón xe buýt đi Indianapolis, Indiana.

Không ai biết bà đi đâu và chuyện gì xảy ra cho bà.
Mãi tới tuần trước, bà Backeberg được tìm thấy còn sống và an toàn ở tiểu bang khác, nhờ đôi mắt tinh tường của ông Isaac Hanson, điều tra viên được giao điều tra vụ này hồi Tháng Hai.
Ông Hanson tìm thấy hồ sơ bắt giữ ở tiểu bang khác có hình đúng với mô tả về bà Backeberg, giúp ông bắt đầu một loạt biện pháp điều tra và tìm thấy bà.
Hóa ra bà Backeberg quyết định rời bỏ Reedsburg, có lẽ vì bị chồng bạo hành, ông Hanson cho biết.
“Bà hiện đang hạnh phúc, an toàn và yên ổn; bà chỉ sống lặng lẽ lâu như vậy,” ông Hanson nói.
Ông Hanson từ chối tiết lộ hầu hết thông tin ông lấy được sau khi bà Backeberg gọi điện thoại cho ông. Ông giải thích rằng việc bà Backeberg, năm nay độ tuổi 80, coi như chưa được tìm thấy là vẫn quan trọng. (Th.Long) [qd]

















































































