ALBANY, New York (NV) – Một ông ở New York bị kết án 25 năm tù tới chung thân hôm Thứ Sáu, 1 Tháng Ba, vì bắn chết phụ nữ 20 tuổi ngồi trên chiếc xe quẹo vô lộn ngõ nhà ông năm ngoái, theo NBC News.
Hồi Tháng Giêng, bị cáo Kevin Monahan, 66 tuổi, bị kết tội giết người, gây nguy hiểm và hủy bằng chứng trong vụ sát hại cô Kaylin Gillis.

Ngày 15 Tháng Tư, 2023, nhóm của cô Gillis đi hai chiếc xe hơi và một chiếc mô tô đang tìm nhà để dự tiệc ở thị trấn miền quê Hebron, cách Albany khoảng 40 dặm về hướng Bắc, thì bị lạc đường và quẹo vô lộn ngõ nhà ông Monahan. Lúc đó, khu vực này không có sóng điện thoại.
Tại phiên tòa xét xử, ông Monahan khai ông cảm thấy bị đe dọa khi ba chiếc xe xuất hiện trong ngõ nhà ông, và ông nghĩ ông đang bị bao vây. Ông cho hay ông bật đèn pha, lấy súng bắn một phát chỉ thiên cảnh cáo. Ông nói phát thứ nhì ông bắn làm cô Gillis thiệt mạng là do vô tình sau khi ông bị té vì vấp mấy cây đinh lòi ra trên sàn gỗ.
Tại phiên tòa xét xử, ông Monahan cho biết ông cảm thấy “như tâm hồn tôi đã chết.”
Phía công tố lập luận rằng ông Monahan hành động khinh suất. Luật sư biện hộ thì cho rằng vụ này là tai nạn khủng khiếp.
Vài ngày sau vụ nổ súng, anh Blake Walsh, bạn trai cô Gillis, cho đài NBC News hay, sau khi biết đã quẹo lộn nhà, nhóm của họ đang lái trở ra thì tiếng súng vang lên.
Anh Walsh, lái chiếc Ford Explorer, cho biết anh cố đạp ga “và đó là lúc phát súng chết người xuyên vô xe.”
Cô Gillis được công bố thiệt mạng cách hiện trường vài dặm sau khi nhóm của cô gọi 911, cảnh sát cho hay. Anh Walsh cho hay cô bị bắn trúng cổ. Cả nhóm phải lái xa 5 dặm vì không có sóng điện thoại, anh Walsh kể. (Th.Long) [qd]






























































































































