Xe quẹo vô lộn nhà, cô gái 20 tuổi ở New York bị chủ nhà bắn chết

HEBRON, New York (NV) – Một phụ nữ trẻ bị bắn thiệt mạng sau khi chiếc xe chở cô quẹo vô lộn nhà trong lúc tìm nhà bạn ở New York, cảnh sát loan báo hôm Thứ Hai, 17 Tháng Tư.

Cô Kaylin Gillis, 20 tuổi, đang cùng ba người khác tìm nhà bạn ở Hebron khoảng 10 giờ tối Thứ Bảy thì chiếc xe chở họ quẹo vô lộn nhà, Sở Cảnh Sát Washington County (WCSO) cho hay.

Nghi can Kevin Monahan. (Hình: Washington County Sheriff’s Office)

Nhóm của cô Gillis nhanh chóng nhận ra họ lộn nhà nên lui ra, theo WCSO.

“Chỗ đó là vùng quê, đường đất, không có nhiều sóng điện thoại hay bất kỳ Internet nào,” ông Jeffrey Murphy, cảnh sát trưởng WCSO, nói với nhật báo New York Daily News.

Nhưng trong lúc họ rời đi, ông Kevin Monahan, 65 tuổi, chủ nhà, bước ra sân bắn ít nhất hai phát về phía chiếc xe, một trong hai phát đó trúng cô Gillis, WCSO cho biết.

Nhóm này cố gọi 911 nhưng phải lái 5 dặm tới Salem thì mới có sóng điện thoại để gọi, ông Murphy cho hay. Nhân viên cấp cứu tới nơi nhưng không cứu được cô Gillis.

“Ông Monahan không hợp tác với cuộc điều tra và từ chối ra khỏi nhà để nói chuyện với cảnh sát. Vài giờ sau, nhờ có nhóm đặc nhiệm Cảnh Sát Tiểu Bang New York hỗ trợ, ông ta bị bắt,” theo WCSO.

Ông Monahan bị truy tố tội giết người rồi bị giam ở nhà tù Warren County, WCSO loan báo.

Vụ án của cô Gillis xảy ra chỉ hai ngày sau khi thiếu niên da đen 16 tuổi bị bắn bị thương do bấm chuông lộn nhà ở Kansas City, Missouri.

Missouri là một trong số 30 tiểu bang có luật tự vệ cho phép chủ nhà bắn trước rồi hỏi sau. New York không nằm trong số 30 tiểu bang này. (Th.Long) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT