CHARLOTTE, North Carolina (NV) – Cuộc bạo loạn tại Charlotte, North Carolina, kéo dài sang ngày thứ nhì, làm một người thiệt mạng tối Thứ Tư, theo CNN.
CNN trích Twitter của cảnh sát nói rằng nạn nhân thiệt mạng do một người dân bắn. Cảnh sát không bắn phát súng nào.
Ban đầu, cuộc biểu tình ôn hòa, nhưng khi những người biểu tình đi đến gần khách sạn Omni, một số người leo lên nóc của một khu thương mại bên ngoài khách sạn, bắt đầu ném đá vào đám đông.
Những người khác đập cửa khách sạn, và cảnh sát chống bạo động phải can thiệp.
Sau đó, cảnh sát phải dùng hơi cay để giải tán đám đông, càng lúc càng bạo động, tìm cách đốt xe và đối đầu với nhân viên công lực.
Đài CNN chiếu cho thấy có nhiều tiếng nổ lớn do cảnh sát bắn hơi cay. Nhiều người mang mặt nạ. Số người không mang mặt nạ ho sù sụ. Khói mù mịt đường phố. Có lúc người biểu tình cãi nhau với cảnh sát, rất căng thẳng.
Cuộc biểu tình bắt đầu từ tối Thứ Ba, và cảnh sát cũng đã phải dùng hơi cay để giải tán đám đông sau khi cuộc biểu tình trong đêm biến thành bạo loạn, khiến 12 cảnh sát viên bị thương ở thành phố lớn nhất tiểu bang North Carolina, đồng thời cũng khiến gián đoạn giao thông trên xa lộ, sau khi một người đàn ông da đen bị cảnh sát ở Charlotte bắn chết.
Mời độc giả xem thêm video: Bạo loạn ở North Carolina sau khi cảnh sát bắn chết người
Cuộc biểu tình bùng ra sau khi ông Keith Lamont Scott, 43 tuổi, có bảy đứa con, bị một cảnh sát viên, cũng là người da đen, bắn chết tại một khu chung cư ở phía Đông Bắc thành phố Charlotte.
Ban đầu, cảnh sát đến khu chung cư tìm bắt một người đàn ông khác.
Khi đến nơi, cảnh sát nói rằng thấy ông Scott, không phải người cảnh sát tìm, từ trong xe bước ra, tay cầm súng, và có hành động đe dọa.
Thế là ông Scott bị cảnh sát bắn chết.
Tuy nhiên, vẫn theo CNN, gia đình nói rằng, ông Scott lúc đó đang ngồi trong xe đọc sách, chờ con đi học về.
Ông Kerr Putney, cảnh sát trưởng Charlotte-Mecklenburg, nói rằng ông Scott từ trong xe bước ra tay cầm súng, chứ không phải cuốn sách. Ông Putney nói rằng cảnh sát không thấy cuốn sách nào ở hiện trường.
Theo hãng thông tấn AP, cuộc biểu tình kéo dài tới lúc rạng sáng ngày Thứ Tư khi hình ảnh trên truyền hình cho thấy người dân kéo xuống xa lộ liên bang I-85, cướp phá các xe vận tải và đốt hàng hóa của các xe này.
Cảnh sát tuần lưu xa lộ North Carolina cũng như sở cảnh sát thành phố Charlotte không cho biết nhiều chi tiết về cuộc biểu tình.
Trang web của Bộ Giao Thông North Carolina vào sáng sớm ngày Thứ Tư cho thấy cả hai chiều giao thông trên một đoạn xa lộ I-85 gần trường đại học University of North Carolina, Charlotte, bị đóng.
Vào tối ngày Thứ Ba, một đám đông người biểu tình tập trung gần nơi xảy ra cuộc nổ súng.
Sở Cảnh Sát Charlotte-Meecklenburg cho hay người biểu tình đập phá xe cảnh sát.
Hình ảnh truyền hình cho thấy cảnh sát bắn lựu đạn cay để giải tán đám đông. Người biểu tình cũng đập cửa tràn vào cướp phá một cửa tiệm Wal-Mart cách đó khoảng 5 dặm.
Vụ rối loạn ở Charlotte diễn ra chỉ ít giờ sau khi có một cuộc biểu tình khác ở thành phố Tulsa, tiểu bang Oklahoma, trong đó, cảnh sát bắn chết một người đàn ông da đen không võ trang.
Mời độc giả xem thêm video: Ông bố ở Michigan giết 4 con, bắn vợ, rồi gọi cảnh sát
Sự việc xảy ra tối Thứ Sáu tuần trước, khi cảnh sát viên Betty Shelby bắn chết ông Terence Crutcher, 40 tuổi, người có chiếc xe SUV bị chết máy trên đường.
Khi đó, có hai người gọi điện thoại báo chiếc xe cản trở giao thông, và bà Shelby đến.
Ông Crutcher lúc đó hai tay đút vào quần, đi về hướng cảnh sát, nhưng rồi đưa hai tay lên trời.
Sau đó, một số cảnh sát viên đến tiếp ứng với bà Shelby. Lúc đó, ông Crutcher, hai vẫn đưa lên trời, đi về chiếc xe của mình, đứng sát vào xe.
Thế là bà Shelby nổ súng, nạn nhân qua đời sau đó.
Cảnh sát Tulsa nói rằng lúc đó bà Shelby sợ ông Crutcher thò tay vào trong xe lấy súng.
Tuy nhiên, luật sư của nạn nhân nói rằng lúc đó cửa kiếng xe hoàn toàn đóng.
Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ đang mở cuộc điều tra vụ này. (V.Giang, Đ.D.)















































































