Bắt thêm 1 kẻ vượt ngục ở New Orleans, chỉ còn 1 đang lẩn trốn

NEW ORLEANS, Louisiana (NV) – Một trong hai kẻ tẩu thoát cuối cùng trong vụ vượt ngục ở New Orleans vào Tháng Năm đã bị bắt lại sau sáu tuần lẩn trốn, ABC News dẫn lời nhà chức trách cho biết hôm Thứ Sáu, 27 Tháng Sáu.

Tù nhân Antoine Massey, 33 tuổi, đã bị bắt giam, Cơ Quan Cảnh Sát Tư Pháp (USMS) xác nhận. Cảnh Sát Tiểu Bang Louisiana (LSP) xác định được vị trí và bắt giữ tù nhân Massey tại một khu dân cư New Orleans vào tối Thứ Sáu.

Tù nhân Anthony Massey (giữa) bị bắt giữ ở New Orleans, Louisiana, ngày 27 Tháng Sáu. (Hình: Louisiana State Police)

Một người dân gửi tin tức chỉ điểm liên quan tới một căn nhà tọa lạc ở Địa Hạt 3 trong thành phố cho bà Susan Hutson, cảnh sát trưởng Sở Cảnh Sát Orleans Parish (OPSO), theo bà Anne Kirkpatrick, cảnh sát trưởng Sở Cảnh Sát New Orleans (NOPD).

“Kẻ vượt ngục đầu hàng và không chống cự sau khi lực lượng thực thi công lực bao vây căn nhà,” bà Kirkpatrick cho biết trong buổi họp báo tối Thứ Sáu.

Đây là một căn nhà cho mướn trên Airbnb, theo Đại Tá Robert Hodges, giám đốc LSP, đồng thời cho biết thêm rằng nhà chức trách đang điều tra những người liên can tiếp tay cho kẻ vượt ngục.

Trước đó trong Tháng Sáu, các viên chức Louisiana xem xét một đoạn phim lan truyền trên mạng điện toán cho thấy tù nhân Massey van nài các ca sĩ nhạc rap và Tổng Thống Donald Trump cứu giúp trong lúc lẩn trốn.

Bà Hutson gửi lời tạ ơn cộng đồng và các cơ quan thực thi công lực hợp sức bắt giữ tù nhân Massey.

Cảnh sát sẽ áp giải tù nhân Massey tới một “sở cải huấn có an ninh nghiêm ngặt tại tiểu bang tọa lạc bên ngoài khu vực,” LSP cho biết trong một thông cáo báo chí.

Trước khi tẩu thoát, tù nhân Massey bị giam vì tội bạo hành gia đình, gồm có siết cổ, trộm cắp xe cộ và vi phạm lệnh ân xá, LSP cho biết, đồng thời cho biết thêm: “Có thể còn thêm các tội trạng khác.”

Tù nhân Massey là một trong 10 tù nhân đào tẩu khỏi Trung Tâm Tư Pháp Orleans vào Tháng Năm, theo LSP.

Tù nhân Derrick Groves, kẻ đào tẩu cuối cùng, vẫn chưa ló dạng.

Trong một thông điệp gửi cho tù nhân Groves, bà Kirkpartrick nói: “Rồi đây chúng tôi sẽ bắt ông. Nhưng ông vẫn còn cơ hội để ra đầu thú, và chúng tôi mong ông hãy suy nghĩ cho kỹ.”

Nhà chức trách đã tăng phần thưởng cho ai có thể chỉ điểm giúp bắt giữ tù nhân Massey và tù nhân Groves lên $50,000 mỗi tù nhân vào tháng rồi, vì khi đó cảnh sát tin rằng chẳng mấy chốc nữa những kẻ vượt ngục “nguy hiểm” sẽ bị tóm cổ.

Tù nhân Groves bị kết án vào năm ngoái về hai tội danh sát nhân cấp độ hai trong vụ xả súng vào Ngày Mardi Gras năm 2018 và phải đối diện với án chung thân không thể ân xá, các công tố viên cho biết. Không liên quan tới vụ án đó, tù nhân Groves còn nhận hai tội ngộ sát, hồ sơ tòa án trên mạng điện toán cho thấy.

Bạn gái của tù nhân Groves, Darriana Burton, cũng bị bắt giữ trong Tháng Sáu vì tiếp tay cho tù nhân Groves, nhà chức trách cho biết. Bà Burton “dính dáng tới nhiều tình tiết trong âm mưu đào tẩu,” theo bản khai hữu thệ trong trát bắt giữ, gồm có “truyền tin liên quan tới âm mưu đào tẩu” và phát tán tin tức liên lạc giữa tù nhân Groves và những người bên ngoài nhà tù.

Sáng 16 Tháng Năm, 10 tù nhân đào tẩu khỏi Trung Tâm Tư Pháp Orleans sau khi lẻn qua một cái lỗ đằng sau nhà vệ sinh. Phải tới mấy giờ đồng hồ sau nhà chức trách mới phát giác ra sự tình và đổ xô truy lùng trên phạm vi rộng.

Trong 24 giờ đầu tiên sau vụ đào tẩu, cảnh sát đã bắt lại ba trong số 10 kẻ vượt ngục tại New Orleans. Vài ngày sau cảnh sát tiếp tục bắt lại vài người ở Baton Rouge của Louisiana và tiểu bang Texas.

Hôm Thứ Sáu, bà Hutson cho biết OPSO đang nỗ lực “siết chặt an ninh và cải tiến phẩm chất” nhà tù sau vụ vượt ngục. (TTHN) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT