Beto O’Rourke tranh cử thống đốc Texas, không mời Biden giúp

AUSTIN, Texas (NV) – Ông Beto O’Rourke, người vừa loan báo ý định tranh cử thống đốc tiểu bang Texas tuần qua, từ chối không mời Tổng Thống Joe Biden đến để giúp vận động cử tri, nói rằng ông muốn đưa ra tinh thần đoàn kết, không đảng phái, trong cuộc tranh cử cho chức vụ cao nhất ở Texas này.

Theo bản tin của CNN hôm Chủ Nhật, 21 Tháng Mười Một, ông O’Rourke nói rằng cuộc vận động tranh cử của ông “sẽ không về bất cứ người nào bên ngoài tiểu bang của chúng tôi,” khi trả lời câu hỏi trong chương trình “State of the Union” của CNN, rằng ông có định mời Tổng Thống Biden đến Texas để giúp ông vận động hay không.

Ứng cử viên thống đốc Texas Beto O’Rourke gặp người ủng hộ ở San Antonio. (Hình: Jordan Vonderhaar/Getty Images)

Khi đài CNN gặng hỏi lần thứ nhì, ông O’Rourke khẳng định rõ ràng rằng: “Cuộc tranh cử này ở Texas chẳng liên hệ gì tới ông Joe Biden. Cũng chẳng liên hệ gì tới Donald Trump. Cũng chẳng liên hệ tới bất cứ ai ở bên ngoài tiểu bang của chúng tôi. Đây là cuộc tranh cử cho người dân Texas và điều mà người dân Texas muốn. Tôi chỉ chú trọng vào Texas và người dân Texas, những người quan trọng nhất đối với cá nhân tôi. Không một chính trị gia nào, không một người nào bên ngoài tiểu bang có thể giúp thay đổi đường hướng của cuộc bầu cử này, cho dù là tốt hơn hay xấu hơn.”

Ông O’Rourke nói rằng ông muốn cuộc tranh cử của ông vươn ra khỏi giới hạn đảng phái và đoàn kết người dân Texas để đạt được những ưu tiên của họ.

Ứng cử viên thống đốc Texas Beto O’Rourke. (Hình: Jordan Vonderhaar/Getty Images)

Ông xác nhận rằng “Tôi muốn đưa người dân tiểu bang này đến với nhau, để không là Dân Chủ hay Cộng Hòa, mà là người dân Texas và trở lại với những mục tiêu lớn lao mà tiểu bang Texas từng được biết đến trước đây.”

Về vấn đề giữ súng, ông O’Rourke khẳng định muốn bảo vệ Tu Chính Án Thứ Nhì, liên quan đến quyền giữ súng, nói không muốn thấy có “tình trạng quá khích,” dù là theo chiều hướng nào chăng nữa. (V.Giang) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT