Friday, May 3, 2024

Cảnh sát Chicago bị cướp xe, bắn tới chết trên đường về nhà

CHICAGO, Illinois (NV) – Một sĩ quan cảnh sát Chicago bị bắn chết khi đang trên đường về nhà sau ca làm việc vào sáng sớm Chủ Nhật, 21 Tháng Tư, “ông là nạn nhân của bọn tội phạm mà ông đang chống lại,” giám đốc cảnh sát Chicago cho biết, Đài ABC News loan tin.

Viên sĩ quan 30 tuổi chết do lãnh nhiều phát đạn tàn bạo và bị cướp xe, Giám Đốc Sở Cảnh Sát Chicago Larry Snelling cho biết trong cuộc họp báo sáng Chủ Nhật.

Thị trưởng Chicago Brandon Johnson nhận dạng sĩ quan bị giết là Luis M. Huesca, nói rằng cái chết của Huesca là hậu quả của “hành động bạo lực súng đạn vô lương tâm trong thành phố Chicago.”

Luis M. Huesca (Hình: Chicago Police Department)

“Sáng nay, tôi gặp mẹ và cậu của sĩ quan Huesca và cam đoan với họ rằng họ sẽ được sở cảnh sát hỗ trợ tất cả khi phải đối diện với mất mát khôn xiết của Huesca. Thành phố của chúng tôi rất đau buồn và chúng tôi xin gửi lời chia buồn tới toàn thể gia đình họ cũng như các đồng nghiệp của Huesca và cộng đồng,” Johnson nói trong một bài viết trên X, từng là Twitter, vào Chủ Nhật.

Thị trưởng cho biết Huesca làm việc tại Địa Hạt 5 thuộc sở cảnh sát với tư cách là thành viên của Đội Ứng Phó Ưu Tiên.

Huesca được chở tới Trung Tâm Y Tế đại học University of Chicago, nơi ông được xác định qua đời, cảnh sát cho biết.

Snelling cho biết các thám tử đang điều tra để xác định có phải Huesca bị bắn chết trong một vụ cướp xe hay không.

“Ngay bây giờ chúng tôi không thể kiểm chứng đây có phải là cướp xe hay không, nhưng các thám tử đang điều ra. Những gì chúng tôi biết là chiếc xe của Huesca bị cướp mất,” Snelling nói. “Nhưng để biết được toàn bộ nguyên nhân vụ án, chúng tôi cần thêm tin tức và các thám tử đang bắt tay vào làm việc.”

Cảnh sát chưa công bố bắt giữ ai trong vụ giết hại.

Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 2 giờ 53 sáng trên phố West 56th Street gần đại lộ Nam Kedzie Avenue trong khu Gage Park, theo một tuyên bố của cảnh sát. Thời điểm cảnh sát nhận được báo động nổ súng thì họ phát giác ra một sĩ quan bị trọng thương nằm trên mặt đất với nhiều vết thương do đạn bắn, theo tuyên bố.

Snell cho biết về Huesca, ông từng làm cảnh sát cho Sở Cảnh Sát Chicago CPD trong sáu năm, thời điểm Huesca bị bắn, ông mặc quân phục, nhưng có áo khoác tròng ở ngoài.

“Huesca trên đường về nhà sau khi tham gia tuần tiễu,” Snelling nói. “Trong lúc về nhà, Huesca bị bắn nhiều phát đạn.”

Sở Cảnh Sát Chicago cho biết vụ nổ súng xảy ra tại Cảnh Sát Địa Hạt 8, phía Tây Nam thành phố.

Snelling cho biết thân nhân của Huesca là mẹ và một người cậu.

“Huesca là một sĩ quan giỏi, một con người vĩ đại và gia đình ông đang đau khổ rất nhiều. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình Huesca. Chúng tôi thực sự cần gửi lời cầu nguyện cho gia đình và mẹ Huesca,” Snelling nói. “Đây là những thứ vô nghĩa, những tội ác phi nghĩa cướp đi sinh mạng của các thành viên trong cộng đồng chúng tôi. Và hôm nay, nạn nhân là một trong những sĩ quan của chúng tôi.” (TTHN)

MỚI CẬP NHẬT