Cha tử trận, 52 năm sau tìm được hài cốt, con lái phi cơ đưa cha về lại quê nhà

DALLAS, Texas (NV) – Hài cốt của một phi công Mỹ mới đây đã được xác định rõ ràng, và được người con trai, nay là một phi công của hãng hàng không Southwest Airlines, lái phi cơ đưa về lại quê nhà 52 năm sau khi tử trận, trong một buổi lễ vô cùng cảm động tại phi trường Dallas Love Field Airport hôm Thứ Năm, 8 Tháng Tám.

Theo bản tin của Fox News, đại tá phi công Roy Knight Jr. bị bắn rơi năm 1967 trên lãnh thổ Lào, theo  bản cáo phó của gia đình ông.

Ông đã bấm nút bung ghế khỏi phi cơ, nhưng dù của ông có thể đã không mở được. Quân đội Mỹ lúc đó mở cuộc tìm kiếm, nhưng không thấy được dấu tích gì của ông.

Trước khi lên đường sang tham chiến tại Việt Nam, Đại Tá Knight nói lời từ biệt với gia đình, gồm cả đứa con trai 5 tuổi, tại phi trường Dallas Love Field Airport.

Lần đó là lần cuối gia đình nhìn thấy ông, vì mấy tháng sau đó quân đội Mỹ thông báo ông mất tích trên chiến trường.

Từ đó đến nay là 52 năm, và hài cốt được đưa về quê quán sau khi tìm thấy ở Lào và được trung tâm giám định hài cốt các quân nhân Mỹ mất tích, đặt tại Hawaii, xác định rõ ràng.

Đại tá phi công Roy Knight Jr. (Hình: Facebook)

Điều cảm động nhất là người phi công lái chiếc phi cơ hãng hàng không Southwest chở chiếc quan tài mang hài cốt của Đại Tá Knight về nhà chính là đứa con trai 5 tuổi Brian Knight ngày nào của ông.

Trước khi phi cơ đáp xuống phi trường Dallas, tin tức về chuyến bay đặc biệt này được loan truyền, khiến nhiều người dù không quen biết cũng tụ tập để bày tỏ sự thương tiếc và kính trọng Đại Tá Knight.

Một đoạn video được phổ biến trên mạng cho thấy hành khách trên chiếc phi cơ từ Hawaii về Dallas đã rất xúc động khi nghe một phi công khác thông báo cho họ biết về chuyến bay đặc biệt này. (V.Giang)

[jwplayer eYXpRjzL]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT