PHILADELPHIA, Pennsylvania (NV) — Ba thành viên trong một gia đình – gồm người cha và hai người con trai – đã thiệt mạng trong một vụ cháy sáng sớm Thứ Bảy, ngày 25 Tháng Mười Hai, nguyên nhân được cho là do chập điện gây bắt lửa vào cây thông Noel, theo bản tin hãng thông tấn UPI.
Cảnh sát và nhân viên cứu hỏa đã được điều động đến ngôi nhà lúc 1 giờ 22 sáng ngày 25 Tháng Mười Hai ở Quakertown, cách phía bắc Philadelphiaelpia khoảng 47 dặm. Ông Doug Wilhelm, một nhân viên cứu hỏa, cho biết thời điểm sự việc xảy ra, năm thành viên trong gia đình đang ngủ trên tầng hai.

Ông Eric King, 41 tuổi, và hai con trai, Liam, 11 tuổi, và Patrick, 8 tuổi, cùng với hai chú chó cưng đã không qua khỏi. Người mẹ Kristin và con trai lớn nhất Brady, một học sinh lớp 8, bị phỏng nhẹ và được điều trị tại Bệnh Viện Lehigh Valley.
“Khu vực bắt lửa là một cây thông Noel, vì vậy chúng tôi không chắc nguyên nhân gây cháy là do điện hay do cây thông bị héo khô,” ông Wilhelm nói với CNN.
Cảnh Sát Trưởng Scott McElree cho biết kết cấu khung bằng gỗ cũng có thể góp phần khiến đám cháy lan nhanh.
“Cây thông Noel có thể cháy nhanh và rất nóng. Khi cây khô, lượng nhiệt sinh ra rất lớn và mạnh mẽ,” cảnh sát trưởng nhận định.
Một bài đăng trên GoFundMe đã kêu gọi quyên góp được hơn $200,000 để hỗ trợ gia đình King.
Trang GoFundMe viết: “Eric và Kristin luôn tươi cười và tràn đầy sự tích cực. Eric, Kristin và ba đứa trẻ đều là một phần của Hiệp Hội Bóng Chày Thanh Niên Quakertown và luyện tập cả ngày lẫn đêm ở sân bóng chày.”
Học Khu Quakertown cũng viết trên trang Facebook, bày tỏ nỗi mất mát trước sự ra đi của những thành viên nhà King.
“Tôi không nhìn thấy được ai, nên tôi nghĩ tất cả mọi người đã ra ngoài, nhưng thật đáng buồn. Thật đau lòng khi biết được không phải tất cả đều đã được cứu,” ông Wilson Martinez, cư dân ở Quakertown, nói với đài WPVI-TV. (V.Giang) [kn]






































































