RIVERSIDE COUNTY, California (NV) — Biện Lý Cuộc Riverside vừa chính thức khởi tố hình sự đối với một nhân viên thuộc Sở Cảnh Sát Riverside do hành vi lái quá tốc độ lên tới 100 dặm/giờ, vượt đèn đỏ và tông thẳng vào một chiếc xe, tước đi mạng sống của một chú rể tương lai và làm thương nặng vị hôn thê, theo nhật báo Los Angeles Times, loan tin hôm Thứ Sáu, 19 Tháng Sáu.
Nghi can là cảnh sát viên Glynn Wilburn, 42 tuổi, hiện đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng bao gồm ngộ sát bằng phương tiện giao thông do bất cẩn nghiêm trọng, lái xe ẩu gây thương tích nghiêm trọng thuộc khung tội đại hình, cùng cáo trạng tăng nặng liên quan đến hành vi trực tiếp gây tổn thương thân thể. Quyết định truy tố nhận sự đồng thuận lớn từ dư luận sau thời gian dài điều tra vụ tông xe kinh hoàng này.

Hồ sơ vụ án cho thấy thảm kịch xảy ra vào sáng ngày 6 Tháng Chín, 2025 tại thành phố Beaumont. Khi đó, ông Wilburn điều khiển xe tuần tra phóng với tốc độ kinh hoàng khoảng 100 dặm/giờ trên đại lộ Cherry Valley Boulevard, có bật đèn và còi báo động để phản ứng trước một báo cáo về vụ nổ súng.
Khi tiến vào giao lộ, chiếc xe tuần tra vượt qua đèn đỏ và đâm sầm vào hông chiếc xe Tesla của hai nạn nhân ở vận tốc khoảng 71 mph, dù viên cảnh sát thực hiện nhấn phanh khẩn cấp trước đó vài giây. Đòn va chạm trực diện cực mạnh khiến phương tiện dân sự biến dạng hoàn toàn, ép chết người điều khiển tại chỗ và khiến người đi cùng rơi vào tình trạng nguy kịch.
Điểm mấu chốt khiến hành vi của viên cảnh sát này bị lên án dữ dội nằm ở thông tin từ hệ thống vô tuyến nội bộ ngay trước thời điểm va chạm.
Các công tố viên tiết lộ, trước khi tai nạn xảy ra, nhân viên điều phối đài phát thanh xác nhận qua máy truyền tin nội bộ rằng các cảnh sát khác hiện có mặt tại hiện trường vụ nổ súng, không có báo cáo thương vong nào từ người dân và nghi phạm rời khỏi khu vực.
Việc tình hình địa phương dịu xuống đồng nghĩa hành động phóng xe quá tốc độ của nghi can Wilburn hoàn toàn không cần thiết, tước bỏ mọi lý do chính đáng về mặt công vụ khẩn cấp.
Luật Sư Spencer Lucas thuộc công ty luật Panish Shea Ravipudi, người đại diện cho gia đình nạn nhân, chỉ trích gay gắt viên cảnh sát hành xử như một “gã cao bồi” (cowboy cop) khi lao qua đèn đỏ trên một tuyến đường hai làn xe, vượt xa mức độ an toàn hợp lý.
Hai nạn nhân tội nghiệp trong vụ tai nạn là ông Gavin Hinkley, 21 tuổi, và cô Madeline Fox, 20 tuổi. Vào buổi sáng định mệnh đó, đôi bạn trẻ cùng nhau lái xe đi lo các công việc chuẩn bị cho hôn lễ vốn dự kiến diễn ra chỉ vài tuần sau đó. Cái chết của anh Hinkley và những chấn thương thể xác lẫn tinh thần của cô Fox để lại nỗi đau khôn nguôi cho hai gia đình.
Cha mẹ của ông Hinkley chia sẻ rằng việc truy tố này là bước đi ý nghĩa hướng tới công lý, đồng thời nhấn mạnh con trai họ mất đi cả một tương lai tươi đẹp phía trước với bao ước mơ và kế hoạch hạnh phúc. (MPL)

















































































































