Wednesday, April 24, 2024

Cháy rừng ở Oregon: Thiếu niên chết cùng chó cưng ôm trong lòng

MARION COUNTY, Oregon (NV) – Một thiếu niên 13 tuổi ở Oregon thiệt mạng cùng chú chó cưng ôm trong lòng trong lúc chạy lánh cháy rừng hoành hành khắp miền Tây nước Mỹ, theo CNN hôm Thứ Sáu, 11 Tháng Chín.

Cậu bé Wyatt Tofte chết trong trận cháy rừng ở Marion County hôm Thứ Ba, 8 Tháng Chín, bà Susan Vaslev, người thân của gia đình, cho hay.

Wyatt Tofte. (Hình: Facebook Enchanted Forest)

Người ta tìm thấy thi thể Wyatt trên xe hơi, và gia đình cho rằng cậu bé trốn trong đó vì nghĩ sẽ được an toàn, bà Vaslev cho biết.

“Sau khi tìm kiếm Wyatt rất lâu, chúng tôi thấy cậu bé trên xe hơi, trong lòng ôm chú chó cưng, nhưng không may, cậu bé không thoát được đám cháy,” theo thông báo của gia đình.

Bà Peggy Mosso, 71 tuổi, bà ngoại của Wyatt, cũng thiệt mạng vì cháy rừng hôm Thứ Ba, bà Vaslev cho hay.

Người ta tìm thấy bà Mosso trên một chiếc xe hơi khác đang bốc cháy. Con gái của bà là cô Angela, mẹ của Wyatt, đứng gần đó cố gắng cứu mẹ không thành công. Cô Angela bị phỏng nặng và đang trong tình trạng nguy kịch. Chồng cô là anh Chris Tofte, cha của Wyatt, cũng sống sót.

“Gia đình chúng tôi rất đau lòng vì mất cậu bé tốt bụng 13 tuổi Wyatt cùng bà ngoại thân thương Peggy của cậu bé trong đám cháy Santiam sáng sớm ngày 8 Tháng Chín,” theo thông báo của gia đình.

Bà Peggy Mosso, 71 tuổi, bà ngoại của Wyatt. (Hình: Facebook Enchanted Forest)

Nhật báo Salem Statesman Journal tường thuật câu chuyện cảm động về anh Chris Tofte đi tìm vợ, con, và mẹ vợ giữa lúc lửa cháy hừng hực xung quanh.

Hôm Thứ Ba, trên đường về nhà bằng chiếc “trailer” mượn của người khác để gom đồ đạc, anh nhìn thấy vợ bị phỏng nặng, đang đi lếch thếch về nhà.

Lúc đó, anh không nhận ra vợ, anh kể với Statesman Journal, và anh nói với cô ấy rằng anh đang tìm vợ, con.

“Em là vợ anh nè,” Angela trả lời, theo tờ báo.

Tính đến Thứ Sáu, ít nhất bốn người chết do cháy rừng ở Oregon và Washington.

Ở phía Nam Oregon, hai thành phố nhỏ Phoenix và Talent, với dân số tổng cộng 11,000 người, hầu như bị thiêu rụi hoàn toàn.

“Đây có lẽ là mức thiệt hại về người và tài sản do cháy rừng nhiều nhất trong lịch sử tiểu bang chúng tôi,” bà Kate Brown, thống đốc Oregon, cho hay hôm Thứ Tư. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT