CULLMAN, Alabama (NV) – Gia đình của một cư dân Alabama qua đời tại Mississippi, lên tiếng yêu cầu mọi người chích ngừa COVID-19, vì thân nhân của họ không được chữa trị kịp thời trong tình cảnh 43 bệnh viện đầy nghẹt bệnh nhân COVID-19 trong các phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) dành cho khoa tim mạch.
Ông Ray Martin DeMonia qua đời tại Meridian, Mississippi, một nơi cách thành phố quê hương Cullman, Alabama, của ông gần 200 dặm, theo nhật báo USA Today.

Ông DeMonia lên cơn đau tim và nhân viên cấp cứu tại Trung Tâm Y Tế Cullman phải đưa ông từ Alabama đến Merididian, Mississippi, nơi duy nhất còn giường ICU trống, trong lúc 43 bệnh viện ở ba tiểu bang lân cận không còn giường ICU.
Trong cáo phó, gia đình DeMonia kêu gọi mọi người chích ngừa COVID-19: “Để tưởng nhớ đến Ray, vui lòng chích ngừa nếu bạn chưa làm việc này. Hành động chích ngừa đóng góp trong nỗ lực giải toả nguồn lực y tế để cấp cứu cho các trường hợp khẩn cấp không liên quan đến COVID-19.”
“Ray không muốn bất kỳ gia đình nào khác phải trải qua những gì ông đã phải chịu đựng,” cáo phó viết.
Người quá cố Ray DeMonia là chuyên gia về đồ cổ và được nhiều người biết đến ở Cullman, Alabama.
Ông DeMonia dành 40 năm trong kỹ nghệ kinh doanh đồ cổ ở Alabama.
Tính đến Thứ Năm, Alabama có thêm 60 bệnh nhân ICU nhiều hơn so với số giường, và 51% trong số đó có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.
Nước Mỹ ghi nhận hơn 40.6 triệu trường hợp lây nhiễm COVID-19 được xác nhận và hơn 655,800 người tử vong.
Số các ca nhiễm, nhập viện, và tử vong vì COVID-19 bùng phát ở Mỹ, đặc biệt tại các tiểu bang miền Nam, nơi có tỷ lệ chích ngừa thấp nhất nước. (MPL) [qd]




















































































