NEW YORK, New York (NV) – Một bé gái 5 tuổi được tìm thấy bị bỏ rơi tại một trạm xe buýt ở New York, dẫn đến việc cảnh sát khám phá thi thể mẹ của em ở Connecticut, và nhiều tiểu bang cùng hợp lực truy nã người cha.
Theo CBS News, một cảnh sát viên hôm Thứ Hai trông thấy bé gái bơ vơ một mình tại trạm xe buýt đông người, hỏi thì bé cho biết, cha bé bảo bé “đợi ở đây,” nhưng sau đó ông ấy biến mất dạng.
Bé gái cho cảnh sát viên biết địa chỉ của gia đình, một căn nhà ở Stamford, Connecticut, cách nơi nhà chức trách tìm thấy bé khoảng 40 dặm về hướng Đông Bắc.
Sau khi tìm đến địa chỉ này, cảnh sát khám phá thi thể của mẹ bé, một phụ nữ 30 tuổi.
Cảnh sát không cho biết nguyên nhân cái chết, nhưng tiến hành điều tra theo hướng đây là một vụ giết người.
Tuy nhiên, một số nguồn tin tiết lộ rằng trong nhà có những dấu hiệu cho thấy có sự xung đột.
Cảnh sát nói bé gái có vẻ “rất rành rẽ,” khi có thể cung cấp cho họ địa chỉ nhà, mặc dù gia đình bé từ New Jersey vừa mới dọn về chỉ được ba ngày.
Mời độc giả xem video: Ông Obama cho rằng dân Mỹ nên cho ông Trump một cơ hội
Nhà chức trách cho biết, họ vừa thẩm vấn bạn trai cũ của mẹ bé gái, một người quốc tịch Guatemala, và rằng người này hợp tác hoàn toàn và không bị truy tố.
Cảnh sát đang lùng kiếm cha của bé gái, được nhận diện là ông Elmer Gomez Ruono, 32 tuổi.
Trang mạng NJ.com tường thuật rằng mẹ bé gái đang ly thân với ông Ruono và cảnh sát xem ông như là người đáng quan tâm nhất đối với cái chết của người phụ nữ.
Đài KTLA trích dẫn thông tin của nhà chức trách cho biết, ông Ruono được miêu tả cao 5.8 ft, nặng 140 pound, tóc đen để dài, tầm vóc trung bình và có màu da hơi sẫm. (TP)






























































