Friday, March 29, 2024

Ohio: Cứu nạn nhân bị bắt cóc, tìm thấy 3 xác chết

ASHLAND, Ohio (NV) – Giới chức thẩm quyền vừa phổ biến nội dung một cuộc gọi 911 từ một phụ nữ ở Ashland County, Ohio, người báo với tổng đài rằng cô bị bắt cóc, kết quả là nghi can bị bắt và cảnh sát phát giác ba xác chết.

Theo CBS News, cảnh sát tìm thấy người phụ nữ tại một căn nhà bỏ trống sau khi cô gọi 911 hôm Thứ Ba.

Nghi can tên Shawn Grate bị bắt trước khi cảnh sát tìm thấy hai xác chết bên trong căn nhà, và sau đó đương sự dẫn họ tìm đến một xác thứ ba ở Mansfield, thuộc Richland County kế cận.

Người phụ nữ kể lại rằng cô tuy bị trói nhưng phần nào nới lỏng ra được để có thể dùng điện thoại của kẻ bắt cóc cô để gọi, trong khi đương sự đang nằm ngủ gần đó.

Cô nói thì thào với tổng đài viên vì sợ làm nghi can thức giấc.

Qua điện thoại, cô nói: “Tôi bị bắt cóc. Hãy đến gấp.”

Người phụ nữ nói, cô sợ không dám ra ngoài vì “phòng ngủ đang khóa và nếu mở cửa sẽ tạo ra tiếng động,” và rằng người đàn ông có thể “bắt tôi lại, hắn mạnh lắm.”

Cảnh sát hôm Thứ Tư xác nhận một trong các xác chết là của bà Stacey Stanley, 43 tuổi, cư dân Greenwich, Ohio, người được báo cáo mất tích ở Huron County.

Con trai bà Stanley cho biết mẹ anh bị mất tích từ hôm 8 Tháng Chín khi bà cho anh biết xe bà bị xẹp lốp.

Mục Sư Bruce Wilkinson, giám đốc của tổ chức truyền giáo Pump House Ministries, người sở hữu căn nhà và một căn kế cận, nói rằng những căn này để trống từ hồi Tháng Ba và đang trong tiến trình chờ được tân trang.

Ông cho biết nhà được khóa và được kiểm soát hàng tuần.

Mời độc giả xem thêm video: Bão nhiệt đới Julia gây mưa tầm tã ở Florida, Georgia

Cơ quan pháp y chưa xác định nguyên nhân cái chết của bà Stanley cũng như chưa nhận diện xác chết thứ hai.

Nghi can Grate thú nhận từng giết chết một phụ nữ hồi Tháng Sáu tại một căn nhà mà trong cùng tháng bị lửa thiêu hủy.

Hôm Thứ Ba, nhà chức trách xem xét địa điểm ở Mansfield, nơi họ tìm thấy một xác đã thối rữa trong một khe nước ở khu vực cây cối rậm rạp, nằm phía sau căn nhà.

Xác chết này hiện chưa được nhận diện.

Hồ sơ tòa án cho thấy nghi can là một người vô gia cư, có nhiều tiền án và từng ở tù về tội trộm cắp, bắt đầu từ năm 1997.

Trong nội dung cú điện thoại 911, người phụ nữ sau khi xưng tên với tổng đài viên, cô kể rằng cô đi bộ với người đàn ông đến “chỗ ở của đương sự” khi đương sự bắt cóc cô.

Cô nói cô từng quen biết nghi can khoảng một tháng rưỡi trước. (TP)

MỚI CẬP NHẬT