NEW YORK, New York (NV) – Trong hơn 100 ngày qua, đài truyền hình cực hữu Fox News không còn phỏng vấn hay đăng tải tin tức về cựu Tổng Thống Donald Trump mà thay vào đó dành sự chú ý cho các thành viên đảng Cộng Hòa khác, theo nhận định của nhật báo New York Times.
Đài Fox News, thuộc quyền sở hữu của tỷ phú Rupert Murdoch, từng đóng vai trò quan trọng trong hành trình thăng tiến của ông Donald Trump, từ một nhà kinh doanh bất động sản kiêm ngôi sao truyền hình cho đến khi trở thành tổng thống Mỹ.

Nhưng gần đây, đài này đã “làm lơ” cựu tổng thống để đưa tin về các thành viên khác của đảng Cộng Hòa.
Fox News liên tục “bỏ rơi” Trump
Vào hôm 22 Tháng Bảy, ông Trump tổ chức vận động tại Arizona mà trong đó ông nói bóng gió là có thể tái tranh cử tổng thống vào năm 2024.
Nhưng cũng giống với hầu hết mọi cuộc tập họp mà vị cựu tổng thống tổ chức trong năm nay, đài Fox News không hề nhắc đến sự kiện này.
Thay vào đó, đài này lại phát sóng buổi phỏng vấn ông Ron DeSantis, thống đốc Florida, có thể là đối thủ “nặng ký” của ông Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ chức tổng thống của đảng Cộng Hòa năm 2024.
Đây là buổi phỏng vấn thứ hai với ông DeSantis mà đài Fox lên sóng chỉ trong vòng năm ngày.
Không lâu sau đó, vị thống đốc Florida cũng xuất hiện trên chương trình của ông Tucker Carlson, nhân vật truyền thông cực hữu của Fox News vốn ủng hộ cựu tổng thống bấy lâu nay.
Ngoài ra, Fox News cũng không phát sóng trực tiếp mà chỉ đăng tải một vài đoạn video về buổi phát biểu của ông Trump với một nhóm người bảo thủ tại Washington DC hôm 26 Tháng Bảy. Đây là lần đầu tiên ông Trump trở lại thủ đô Hoa Kỳ kể từ khi rời Tòa Bạch Ốc sau khi bị ứng cử viên Joe Biden đánh bại trong cuộc bầu cử năm 2020.
Nhưng, cùng ngày hôm đó, Fox News lại phát sóng trực tiếp bài nói chuyện kéo dài 17 phút của cựu Phó Tổng Thống Mike Pence.
Cựu Tổng Thống Trump phàn nàn với các cố vấn rằng ngày cả người bạn 20 năm của mình là ông Sean Hannity, một nhân vật cực hữu nổi tiếng khác của Fox News, cũng không còn chú ý đến ông nữa, theo một người từng nói chuyện với ông Trump trong thời gian gần đây.
Theo hai nguồn tin có liên lạc với ông Trump trong thời gian gần đây, vị cựu tổng thống xem hành động này của Fox News là một sự lăng mạ, tồi tệ hơn cả việc đăng tải các tin tức và bình luận mà ông cho là “quá tiêu cực.”
Điều này thực sự khiến ông Trump mất đi vị trí mong muốn: Tâm điểm chú ý của truyền thông.
New York Post và Wall Street Journal cũng “quăng cục lơ” với Trump
Một số nguồn tin giấu tên thân cận với công ty Fox Corporation của ông Murdoch tiết lộ rằng việc Fox News không loan tin về ông Trump không chỉ là một sự trùng hợp.
Trong tháng này, New York Post và Wall Street Journal – hai tờ báo thuộc quyền sở hữu của ông Murdoch – đăng nhiều bài xã luận phê bình gay gắt hành động của ông Trump liên quan đến vụ bạo loạn 6 Tháng Giêng, 2021, tại tòa nhà Quốc Hội Hoa Kỳ.
Thái độ ngờ vực về vị cựu tổng thống lan rộng đến cả các cấp quản trị cao nhất của công ty, theo hai nguồn tin thân cận với ông Murdoch, chủ tịch công ty, và con trai của ông là ông Lachlan Murdoch, tổng giám đốc công ty.
Họ cũng nêu lên lo ngại rằng ông Trump làm giảm khả năng kiểm soát Thượng Viện của đảng Cộng Hòa mà nhiều thành viên Quốc Hội thuộc đảng này, như Trưởng Khối Thiểu Số Thượng Viện Mitch McConnell (Cộng Hòa – Kentucky), chia sẻ với gia đình ông Murdoch.
Theo hai nguồn tin thân cận với cha con ông Murdoch, hành vi giữ khoảng cách của họ với ông Trump giống với nhiều đảng viên Cộng Hòa khác, như ông McConnell, người vẫn ủng hộ vị cựu tổng thống nhưng lại công nhận kết quả bầu cử tổng thống 2020 và phê phán nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử của ông Trump.
Một nguồn tin khác thân cận với gia đình Murdoch cho hay họ tin rằng việc Fox News dự đoán ông Biden thắng tại Arizona sau 11 giờ tối hôm bầu cử là một quyết định đúng đắn dù điều này khiến ông Trump không thể tự tuyên bố mình đắc cử sớm và vô cùng tức giận.
Nguồn tin này cho biết ông Lachlan Murdoch từng khen ngợi quyết định này, được đưa ra chỉ vài ngày trước khi các đài khác loan tin ông Trump thua tại tiểu bang Arizona, là một việc chỉ có đài Fox “đủ can đảm và kiến thức khoa học để thực hiện.”
Một số nguồn tin khác cho rằng thái độ của đài Fox chỉ mang tính tạm thời, và nếu ông Trump tuyên bố tái tranh cử, hoặc bị truy tố, họ sẽ đăng tải nhiều tin tức về vị cựu tổng thống hơn.
Phát ngôn viên của ông McConnell, Fox Corporation, và ông Trump đều từ chối bình luận về chủ đề này.
Từ lâu nay, mối quan hệ giữa ông Trump và công ty truyền thông của ông Murdoch khá phức tạp, bao gồm nhiều thỏa thuận chung và sự hoài nghi kể từ khi ông Trump thuyết phục họ đăng tin về ông trên tờ New York Post vào những năm 1980.
Tuy nhiên, mâu thuẫn giữa ông Trump và công ty truyền thông này diễn ra trong môi trường truyền thông hiện đại, rất rộng mở với nhiều phân khúc và nền tảng, cho nên, một hãng tin khó có thể thay đổi quan điểm của công chúng.
Trump và đồng minh còn sót lại “tấn công” Fox News
Nhiều đồng minh thuộc lĩnh vực truyền thông bảo thủ của vị cựu tổng thống, bao gồm Breitbart, Newsmax và các chương trình trò chuyện vô tuyến cùng lên tiếng lên án hành vi “phản bội” của Fox News.
Và có vẻ ông Trump cũng muốn đáp trả Fox News.
Trong tuần này, vị cựu tổng thống đăng trên Truth Social, trang mạng xã hội của ông, rằng chương trình “Fox & Friends” rất “kinh khủng” và đã “tiến vào ‘nơi u ám’” sau khi một trong những người dẫn chương trình khẳng định rằng ông DeSantis vượt qua ông Trump trong hai cuộc khảo sát gần đây về bầu cử sơ bộ đảng Cộng Hòa 2024.
Sau đó, ông Trump cho rằng nguyên nhân dẫn đến hành động của Fox là do ông Paul Ryan, cựu chủ tịch Hạ Viện thuộc đảng Cộng Hòa thường xuyên tranh cãi với ông Trump và hiện đang là thành viên Hội Đồng Quản Trị Fox Corporation, nhưng lại không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào.

Một thời hệ thống truyền thông bảo thủ của Murdoch “đánh bóng” Trump
Các bài xã luận của tờ New York Post thường bênh vực ông Trump khi ông còn là tổng thống, nhưng đôi lúc phê bình ông, ví dụ như khi ông từ chối nhận thua trong cuộc bầu cử 2020.
Ông Trump bắt đầu trở thành ngôi sao của Fox News sau khi ông Roger Ailes, nhà sáng lập kênh tin tức này, cho vị cựu tổng thống xuất hiện trên chương trình hàng tuần “Fox & Friends” vào năm 2011.
Kể từ đó, ông Trump sử dụng nền tảng này để kết nối với phong trào Tea Party, đồng thời tranh cãi với các thành viên thuần túy đảng Cộng Hòa, như ông Ryan, và tung tin giả về giấy khai sinh của Tổng Thống Barack Obama.
Ban đầu, cả ông Ailes và ông Murdoch đều không tin rằng ông Trump thực sự muốn tranh cử tổng thống.
Ông Ailes kể với đồng nghiệp rằng vào lúc đó, ông nghĩ rằng ông Trump chỉ muốn dùng chiến dịch bầu cử 2016 của mình để làm đòn bẩy khi thương lượng với NBC, theo cuốn sách “Insurgency” – một cuốn sách ghi lại quá trình thăng tiến của ông Trump trong đảng Cộng Hòa.
Còn khi bà Ivanka Trump kể với ông Murdoch vào năm 2015 rằng ông Trump có ý định tranh cử tổng thống, ông Murdoch còn không hề có phản ứng gì, theo cuốn sách “The Devil’s Bargain” của ông Joshua Green.
Nhưng nhờ vào tiếng tăm lớn hơn bất kỳ đài truyền hình nào, và sức ảnh hưởng nhiều hơn toàn bộ đảng Cộng Hòa, vị cựu tổng thống đã lật ngược tình thế và kêu gọi được những người ủng hộ ông chống lại Fox News và bất cứ kênh truyền thông nào có ý chê trách ông.
Vị cựu tổng thống thường xuyên sử dụng Twitter để công kích các nhà báo và phóng viên của Fox News, như bà Megyn Kelly, ông Charles Krauthammer, và ông Karl Rove.
Trump “hết thời” trên Fox News
Nếu trước đây Fox News chỉ thỉnh thoảng phê bình ông Trump, hiện nay họ không ngần ngại bày tỏ sự ngờ vực thông qua nhiều bản tin, buổi phỏng vấn với cử tri, hoặc các bài bình luận trên các nền tảng khác thuộc quyền sở hữu gia đình Murdoch.
Khi nhắc đến nỗ lực điều tra vụ bạo loạn 6 Tháng Giêng ở Quốc Hội, ông Bret Baier của Fox News khẳng định rằng cuộc điều tra tường thuật chi tiết việc ông Trump tốn đến 187 phút để phát biểu công khai về sự việc, và điều này khiến vị cựu tổng thống “trông rất tồi tệ.”
Một chuyên mục mới trên trang FoxNews.com đăng tải nhiều cuộc phỏng vấn với những người ủng hộ ông Trump, đa số bày tỏ sự thờ ơ trước khả năng ông tái tranh cử và nhận xét rằng “thời hoàng kim của ông ấy đã qua rồi” và ông ấy “gây ra quá nhiều tranh cãi.”
Đồng thời, Fox News cũng yêu cầu họ nêu tên người mà họ tin rằng có thể thay thế ông Trump, và câu trả lời đều là ông DeSantis.
“Tôi làm việc 11 năm tại Fox, và tôi biết chẳng có bản tin được ghi sẵn nào có thể lên sóng mà không được các cấp quản trị cao nhất phê duyệt,” ông Eric Bolling, cựu biên tập viên của Fox News, hiện đang làm việc cho Newsmax, nói. “Đặc biệt là những tin này có liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống.”
Fox News vẫn giữ bản chất truyền thông bảo thủ
Không thể phủ nhận rằng Fox News vẫn giữ nguyên bản chất bảo thủ cực hữu.
Trong những tuần qua, đài này đăng một số bản tin tiêu cực về ông Trump, nhưng, khác với các đài truyền hình khác, họ lên sóng chương trình của riêng họ vào khung giờ vàng thay vì lên sóng buổi điều trần của Ủy Ban 6 Tháng Giêng.
Ông Carlson, ông Hannity, và bà Ingraham đều nhận định rằng buổi điều trần này là “phiên tòa dàn dựng.”
“Họ đang nói dối, và chúng tôi sẽ không giúp họ lan truyền lời nói dối này,” ông Carlson tuyên bố. “Thay vào đó, chúng tôi sẽ cung cấp cho mọi người sự thật.”
Các chương trình được phát vào buổi sáng và chiều tối chỉ loan tin về tội phạm bạo lực tại các thành phố do đảng Dân Chủ kiểm soát, hoặc những lần ông Biden ngập ngừng khi phát biểu hoặc vấp ngã.
Sau khi chính phủ công bố rằng chỉ số thể hiện tình trạng của nền kinh tế suy giảm trong quý vừa qua, Fox News đăng tải bản tin với tiêu đề: “Ông Biden phủ nhận nền kinh tế suy thoái trong khi nước Mỹ sắp suy thoái.”
Vào hôm 13 Tháng Tư, ông Trump tham gia chương trình của ông Hannity và nêu lên một loạt tình trạng khủng hoảng mà vị cựu tổng thống cho rằng đã không xảy ra “nếu chúng ta thắng cuộc bầu cử mà chúng ta đã thắng.”
Kể từ đó, ông Trump vẫn chưa xuất hiện tại bất kỳ buổi phỏng vấn nào khác của đài truyền hình này. (MPL) [đ.d.]




















































