WASHINGTON, DC (NV) – Một nhà lập pháp cao cấp của đảng Cộng Hòa đưa ra lời xin lỗi vào cuối ngày Thứ Ba, 8 Tháng Hai, vì sử dụng lời lẽ thô tục khi Dân Biểu Joyce Beatty (Dân Chủ-Ohio) yêu cầu người này đeo khẩu trang khi ở tòa nhà Quốc Hội, theo bản tin của hãng thông tấn AP.
Cuộc đối đầu là lần mâu thuẫn mới nhất của Hạ Viện về việc đeo khẩu trang, điều mà nhiều chính trị gia đảng Cộng Hòa từ chối thực hiện.

Trước đó, vào ngày Thứ Ba, bà Beatty gặp Dân Biểu Hal Rogers (Cộng Hòa-Kentucky), bên ngoài văn phòng Quốc Hội của mình. Ông Rogers, người phục vụ tại Hạ Viện từ năm 1981, không đeo khẩu trang khi bước vào thang máy.
Bà Beatty yêu cầu ông Rogers đeo khẩu trang, và ông miễn cưỡng đồng ý, theo lời Dân Biểu Beatty kể lại với truyền thông.
Ông Rogers tiếp tục tháo khẩu trang ra khi họ bước ra khỏi thang máy và cả hai lại cùng chuẩn bị để bước vào một chuyến tàu trong khu phức hợp tòa nhà Quốc Hội. Bà Beatty một lần nữa yêu cầu ông Rogers đeo lại khẩu trang.
Bà Betty cho biết ông Rogers chọc tay vào giữa lưng bà và nói: “Lên tàu đi.” Khi bà Betty cảnh cáo vị chính trị gia đảng Cộng Hòa này đừng chạm vào bà, ông Rogers đáp lại với từ ngữ thô bỉ: “Kiss my a—.”
Trong một đoạn video về sự việc, người ta có thể nghe thấy bà Beatty yêu cầu ông Rogers xin lỗi trên tàu.
Không lâu sau khi sự việc xảy ra, Dân Biểu Rogers cho biết ông đã gặp bà Beatty để nói lời xin lỗi.

Lời xin lỗi được đưa ra chưa đầy hai tiếng sau khi tất cả 56 thành viên của Congressional Black Caucus mà bà Beatty chủ trì đứng trên bậc thềm của Hạ Viện và yêu cầu lời xin lỗi từ ông Rogers.
Bà Beatty là người da đen và ông Rogers là người da trắng.
Bà Beatty cho biết vào cuối hôm Thứ Ba rằng bà chấp nhận lời xin lỗi của ông Rogers, đồng thời khẳng định bà sẽ tiếp tục đấu tranh cho các biện pháp an toàn sức khỏe và sẽ không bao giờ dung thứ cho việc bắt nạt. (V.Giang) [qd]




































































