VATICAN CITY (NV) – Đức Giáo Hoàng Leo XIV chúc người Mỹ “Lễ Tạ Ơn Hạnh Phúc” trong lúc vị giáo hoàng lên đường tông du Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon hôm Thứ Năm, 27 Tháng Mười Một, theo Vatican News.
Đức Giáo Hoàng Leo XIV gửi lời chúc này tới những phóng viên người Mỹ trong số hơn 80 phóng viên đi theo vị giáo hoàng trên chuyến bay tới thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến tông du từ ngày 27 Tháng Mười Một tới ngày 2 Tháng Mười Hai.

“Xin chúc những người Mỹ ở đây: Lễ Tạ Ơn Hạnh Phúc,” Đức Giáo Hoàng Leo XIV vừa nói vừa vẫy tay khi xuất hiện từ phía sau tấm màn ngăn những khu vực khác nhau trên phi cơ, khoảng 20 phút sau khi cất cánh từ Phi Trường Fiumicino ở Rome, Ý.
“Hôm nay là ngày ăn mừng tuyệt vời, nên tôi xin bắt đầu bằng lời cảm ơn từng người trong số quý vị vì đã phục vụ Vatican, Tòa Thánh, bản thân tôi, và cả thế giới,” vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử Vatican cho hay.
Đây là lần đầu tiên Đức Giáo Hoàng Leo XIV tông du ngoại quốc kể từ khi được bầu chọn làm người lãnh đạo Vatican thay thế Đức Cố Giáo Hoàng Francis hồi Tháng Năm. Vị giáo hoàng 70 tuổi cho biết rất mong chuyến đi này vì ý nghĩa của nó đối với tín đồ Công Giáo cũng như cả thế giới về mặt thúc đẩy hòa bình và tình đoàn kết.
“Một cách đặc biệt, sự hiện diện của bản thân tôi, của Giáo Hội, của tín đồ ở cả Thổ Nhĩ Kỳ lẫn Lebanon, chúng tôi cũng hy vọng sẽ thông báo, loan truyền, và tuyên bố hòa bình quan trọng như thế nào khắp thế giới, sẽ mời tất cả mọi người cùng nhau tìm kiếm sự đoàn kết và hòa hợp lớn hơn, và sẽ tìm cách để tất cả mọi người có thể thực sự là anh chị em, bất chấp tôn giáo khác nhau, bất chấp tín ngưỡng khác nhau.”
Trên chuyến bay, các phóng viên trao tặng Đức Giáo Hoàng Leo XIV nhiều món quà, như gậy bóng chày, hình chụp vị giáo hoàng lúc còn làm nhà truyền giáo và bánh bí đỏ. (Th.Long) [kn]















































































